Rất xuất sắc!

Rất xuất sắc!
TP - Nghe chuyện mấy bác thợ mộc xứ nước nổi nước ròng ngồi khoanh tay bó gối, thẫn thờ nhìn ra bờ kinh trơ đáy, tui bỗng dưng muốn khóc…Mọi năm, họ đóng ghe đóng xuồng hổng hết việc. Trên bến dưới thuyền giăng mắc lưới, câu…Dzậy mà giờ…

- Bình tĩnh sống đi anh Hai! Chuyện đâu còn có đó! Cánh cửa này khép lại ắt có cánh cửa khác mở ra chớ…

- Mờ mịt lắm chú Ba ơi! Tứ bề khốn khó dzậy, tui tình thương mến thương, nghĩ hoài vẫn chưa có sáng kiến chi giúp họ.

- Từ từ để tui nghĩ coi có kế chi hông?

- Nghĩ thì nghĩ lẹ đi chớ, đủng đỉnh là người ta hết hơi đứt bóng đó!

- Tui tính dzầy, anh Hai coi được hông. Tui vay vốn mở xưởng mời họ về đây tạc tượng…

- Tượng chi? Tượng ai?

- Tượng La Hán!

- Tượng La Hán thì ở chùa, mà chùa thì có bao nhiêu?

- Yên tâm đi, ông La Hán trong bài Các vị La Hán chùa Tây Phương mà nhà thơ Huy Cận hạ bút: Một câu hỏi lớn. Không lời đáp/ Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.  Giờ tui thấy dư địa tạc ông La Hán này còn mênh mông lắm!

- Tui chưa hiểu thâm ý của chú!

- Ở đâu cũng đầy những câu hỏi lớn nhưng hổng có lời đáp, tui tính đặt một ông La Hán làm chỉ dấu. Ví dụ, cá biển vùng thảm họa ăn được chưa? Đặt 4 ông ở 4 tỉnh. Tiền ngân sách hàng trăm tỷ chi cho cắt cỏ vào túi ai? Tui đặt mấy chục ông dọc đại lộ, chân cầu vượt. Số phận hàng chục đại dự án ngàn tỷ về đâu. Mỗi nơi có một ông La Hán ở đó. Đồng chí này là con đồng chí nào mà thăng tiến nhanh dzậy? Hàng chục ông La Hán trong các hội trường…Sơ sơ dzậy thôi thì các bác thợ mộc làm đến tết Tây cũng hổng hết việc…Anh Hai thấy sao?

- Xuất sắc! Rất xuất sắc!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.