Rẻ thì chọn thôi!

Rẻ thì chọn thôi!
TP - Đố cậu, vì sao đường phố lúc nào cũng đông nghịt, chen chúc, ùn tắc?

Hàng ngàn chuyên gia bốc bệnh rồi cậu ơi! Muôn vạn lí do. Này nhé, cư dân tự do đổ về mưu sinh với quan niệm giàu nhà quê không bằng ngồi lê hè phố ngày một đông nên quá tải. 

Thêm, quy hoạch hạ tầng với tư duy ăn đong thời bao cấp nên bất cập. Đường sá bé tin hin, khó có thể phân làn phân luồng. Lại, đất vàng đất bạc được chồng lên những ngôi nhà cao cao mãi với hàng vạn hộ dân trong ngõ nhỏ phố nhỏ ắt sinh ra quá tải thôi…

Hết chưa?

Đương nhiên là còn. Chuyện dài kì lí do, nguyên nhân mà! Thế theo cậu thì nguyên nhân nào là cơ bản?

Theo mình do thói quen làm việc phải trực tiếp gặp mặt nhau nên nó sinh ra thế. Nếu mọi công chức, viên chức xử lí công việc qua mạng tại nhà riêng hay công sở thì  sẽ hạn chế việc ùn tắc bất kể giờ giấc như bây giờ…

Tưởng phát kiến gì! Thế cậu đã nghe về chính phủ điện tử chưa. Người ta áp dụng bấy nay rồi…

Thế sao người vẫn đông như kiến vỡ tổ thế nhỉ?

Vì tiết kiệm!

Hả? Là sao?

Theo người có trách nhiệm ở các bộ ngành giám sát dự án làm việc trực tuyến cho thấy, chi phí cho trực tuyến đắt hơn trực tiếp. Thế nên, khi khoán chi, các đơn vị đành liệu cơm gắp mắm, và họ chọn cách đến làm việc trực tiếp, vừa thân gần, giữ được quan hệ, tiện thể có chút phong bì mà lại rẻ nữa. Vất vả trên đường tí nhưng được nhiều cái lợi thì chọn thôi…

!!!???

MỚI - NÓNG