Sáng kiến

Sáng kiến
TP - - Hè này cậu có cho con đi học bơi không? - Muốn lắm, nhưng khổ… - Khổ sao? Không lẽ lại chỉ một chút cỏn con học phí mà không lo nổi? - Đâu đến mức ấy! Khổ ở đây là ở quê mình chỉ học bơi cạn…

- Bơi cạn? Sao lại bơi cạn?

- Ơ, cậu hỏi cứ như người từ trên trời rơi xuống ấy nhỉ? Mấy năm nay ngành giáo dục triển khai đề án dạy bơi học đường nhưng vật vã mãi và tắc đấy thôi!

- Tắc ở đâu? Cứ xã hội hóa đi thì thông tất!

- Xã hội hóa rồi nhưng thiếu nước, cụ thể là thiếu bể bơi. Thế nên hầu hết các tiết dạy bơi giáo viên chỉ hướng dẫn các em bơi khô, bơi cạn. Đến khi gặp nạn, nhiều em cứ thế…chìm.

- Khó nhỉ!

- Chứ sao! Nhất là những nơi không ao hồ sông ngòi thì đề án dạy bơi cơ bản phá sản…

- Này, mình hỏi, để bơi tàm tạm học có lâu không?

- Tầm mươi buổi!

- Mình có sáng kiến này, sao không tổ chức cho các em du lịch ra Hà Nội dịp này, một công đôi việc nhỉ?

- Ý cậu là gì?

- Còn gì nữa! Các em được tham quan danh thắng, lại được vận dụng lý thuyết bơi lội vào thực tế.

- Ôi, đơn giản thế mà mình không nghĩ ra!

MỚI - NÓNG