Sao Bụt không giúp Tấm

Sao Bụt không giúp Tấm
TP - Lại nghe Tấm khóc nức nở. Bụt nghĩ, sao con người ta lại có thể bất nhân, vô tâm, vô cảm quyết hành hạ đồng loại đến nhường ấy? Lòng nhủ lòng chuyến này hiện lên giúp Tấm sẽ giải quyết vấn nạn này luôn một thể!

Vẫn câu hỏi của ngàn xưa, vì sao con khóc?

Tấm: Bụt ơi, giúp con! Mẹ con Cám lại bày trò ngăn không cho con đi trình diễn thời trang.

Bụt ngạc nhiên: Con ăn đói, mặc thiếu thì có thời trang gì mà định đi trình diễn?

Tấm: Thời này ngộ lắm Bụt ơi! Có trào lưu hoài cổ, từ mớ ba mớ bảy, các nhà thiết kế biên tập gọn lại còn mớ 1, mớ 2, có khi chỉ còn mớ 2 trong 1…

Bụt: Là sao, ta chưa hiểu!

Tấm: Ấy nghĩa là mốt chỉ cần một tấm vải choàng chả cần váy đào yếm thắm…

Bụt đỏ mặt: Hư thân mất nết thế là cùng! Thả rông hết cả à? Thế thì con tham dự làm chi cho nó băng hoại thuần phong mĩ tục?

Tấm: Nhưng đó là cơ hội để con nổi tiếng thoát cảnh mò của bắt ốc.

Bụt ngẫm ngợi: Thế mẹ con Cám lần này bắt con phải làm gì?

Tấm sụt sùi: Họ bắt con tìm dây buộc cua đồng, với điều kiện dây càng nhỏ nhưng càng nặng. Chưa hết, họ bắt nhồi cả cân bánh đúc vào diều mấy con vịt, gà chưa đầy 5 lạng. Họ lại bắt chuyền cả gần khối nước vào thân bò sắp giết thịt. Rồi nữa, có mấy xê xê mật ong mà họ bắt con trộn vào đó cả cân đường cát…

Bụt tá  hỏa: Họ bắt con làm chuyện không thể ấy để làm gì?

Tấm: Giản dị lắm Bụt ơi, vì tiền!

Bụt: Lần này ta không thể giúp con được rồi! Thôi con đành mò cua, bắt ốc cho nó sạch con nhé!

Theo Theo Tấm Cám tân truyện
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...