Sao không nếm?

Sao không nếm?
TP - -Mình vừa đọc lại sử sách đông tây, kể cậu nghe chuyện này. Năm 496 trước công nguyên ấy có một vị tên là Câu Tiễn…

-Khỏi kể đi! Nhân vật ấy mình đã từng nghe. Sách chú điển tích điển cố có đoạn về vị này rồi mà.


-Họ chú sao?

-Chú rằng khi Câu Tiễn lên làm vua bị Phù Sai là vua nước Ngô mang quân sang đánh. Câu Tiễn thua trận, muốn giữ muôn dân đành sang nước Ngô làm con tin. Ba năm khổ nhục kế, sẵn sàng nếm cả phân của Phù Sai để chẩn bệnh nên được tin dùng và sau đó về nước và dấy binh phục hận…

-Đọc đến đoạn đó cậu có khiếp không? Đúng là chuyện chỉ có ở thời trước công nguyên nhỉ?

-Nhưng mình nghe loáng thoáng thời nay vẫn còn!

-Bậy bạ! Cậu đúng là chuyên gia bịa đặt và xuyên tạc!

-Thật mà! Nhưng chuyện thời nay là dùng miệng để nếm phân bón vô cơ!

-Ai phải dùng đến khổ nhục kế ấy?

-Nhiều cán bộ quản lí thị trường!

-Lại bịa, đúng không? Họ dùng khổ nhục kế ấy làm chi?

-Hình như để chứng minh rằng điều kiện tác nghiệp vô cùng thiếu thốn và rất chi là khó khăn. Và để biện minh, điều kiện ấy thì hàng lậu, hàng giả, hàng nhái tràn thị trường là khó tránh khỏi.

-Sao phải khổ thế chứ! Sao họ không chọn bia, rượu, thực phẩm chức năng, nước tăng lực, sâm quy, kẹo bánh cao cấp… nhập lậu để nếm nhỉ?

-Những thứ ấy thì mang về nhà dùng luôn chứ nếm thử làm chi cho lộ chuyện!

MỚI - NÓNG