Sao thế con?

Sao thế con?
TP - - Hôm qua cậu làm gì? - Án binh bất động! - Sao lại án binh bất động? - Bởi không biết nên hành động thế nào? - Nghĩa là tại làm sao?

- Nghĩa là hoang mang, xao xuyến, bần thần, phẫn nộ…

- Ôi trời! Một ngày gom ngần ấy cảm xúc coi chừng đột qụy. Hãy chia sẻ cùng mình ngày đặc biệt này của cậu?

- Có gì ghê gớm đâu, nó chỉ đơn giản thế này: Mở mắt ra lướt qua mạng thấy tin bão gần…

- Hả? Mình cũng là thằng chuyên theo dõi dự báo thời tiết có thấy bão xa, bão gần đâu nhỉ?

- Hừ! Cư dân mạng dự báo có cơn bão gần mang tên mùng 8 tháng 3 và đưa ra khuyến cáo, muốn an toàn thì chớ ra khỏi nhà, đồng thời tắt hết di động cùng các phương tiện thông tin liên lạc. Nếu không, coi chừng sét đánh, lốc cuốn…

- Hì, tếu táo, hài hước nhề…

- Và sự thật là có đại gia đãi bạn gái món cua thẻ mỗi con 12 triệu đồng và bông hồng dát vàng mỗi bông 250 triệu…

- Khiếp! Một bữa thể hiện ngốn trọn 5 năm lương của mình…

- Nhưng khi lướt qua chuyên mục đời sống cũng trên mạng ấy nghe chi em lao công, phụ hồ, giúp việc nói: Cơm ăn còn nỏ chộ (không thấy) nói chi chộ hoa?

- Đắng lòng, lệ rơi nhỉ?

- Chưa hết đâu! Đọc mục pháp luật thấy những nô lệ tình dục, nạn nhân bạo hành gia đình lên tiếng trong ấm ức khổ đau…

- Đúng là cuộc sống muôn mặt! Và cậu đọc xong những dòng tin ấy vẫn kiên trì án binh bất động à?

- Không! Mình khởi động lại điện thoại và gọi cho mẹ, nói: Mẹ ơi, con yêu mẹ!

- Tuyệt! Chắc mẹ cậu hạnh phúc lắm!

- Mẹ mình lo lắng: Sao thế con? Đừng làm điều gì dại dột nhé! Mẹ nhớ rồi, mai mẹ sẽ gửi tiền tháng này cho con…

- !!!!

MỚI - NÓNG