Siêu dị

Siêu dị
TP - Mình đố cậu bất động sản ở đâu đắt nhất?

- Thú thực đây không phải chuyên ngành của mình, nhưng nghe đâu ở Hồng Kông thì phải?

- Nhầm!

- Thế chắc là Đu-bai?

- Cũng chả phải!

- Thế đích thị là Luân đôn rồi!

- Sai!

- Hay Béc-lin, Mát-cơ-va, Oa-sinh-tơn?…

- Ôi, chán cậu quá đi, có thế mà không biết!

- Cậu đừng nói đất động sản thành phố mình đắt nhất hành tinh đấy nhé!

- Đúng rồi! Chuẩn luôn!

- Cơ sở nào?

- Thì 1,7 mét vuông đất thôi người ta đang rao bán một tỷ đồng. Một tỷ đồng là 50 ngàn đô…

- Tưởng gì! Nó đã có tiền lệ đắt hơn thế rồi. Mấy năm trước có doanh nghiệp chấp nhận đền bù để lấy đất vàng cứ mét vuông nào tỷ đồng ấy rồi.

- Nhưng đó là giá bình quân từng mét vuông của cả khu đất. Còn đây là 1,7 mét vuông đất độc lập với chiều dài 10 mét, chiều rộng 0,17 mét.

- Hả! Rộng tấc tư thì làm sao xây công trình để ở hay kinh doanh được? Không lẽ người ta mua để xây chỉ mỗi cái tường mỏng?

- Chuẩn luôn! Xây xong tường và người ta trưng, treo, tổ chức luôn triển lãm: Thế giới của các bản quy hoạch, thiết kế, siêu mỏng, siêu méo, siêu dị, siêu kinh điển toàn cầu. Chỉ thế thôi thì du khách bốn phương rần rần đổ tới chiêm ngắm, chả mấy chốc mà giàu!

MỚI - NÓNG