Thêm lo

Thêm lo
TP - Thiệt tình là tui lo quá là lo…

- Ừ, thời buổi này nhiều chuyện phải lo quá heng. Lo chuyện ra đường gặp phải tài xe say xỉn. Lo trận cuồng phong cây gãy mất mạng bất kì. Lo gặp bạn bè rủ nhậu bổ thận tráng dương, lỡ gặp thứ rởm là hết đường về với vợ. Lo chuyện vay nợ không khéo gặp thứ dữ xã hội đen là coi như sự nghiệp nhang đèn cầm chắc… Lo thế đủ chưa?

- Còn búa xua nỗi lo nữa! Như lo chuyện học cho con, nửa đêm xách đèn đến trường xếp chỗ. Lại lo khi đỗ, chen nhau nộp hồ sơ hy vọng chỉ một phần nghìn. Lo trộm cướp đứng rình, không là đại gia cũng tai bay vạ gió. Lại lo những bóng hồng lấp ló, tặc lưỡi một lần là tan cửa nát nhà…Ối chà chà, sao kiếp người nhiều nỗi lo quá dzậy?

- Nhưng có một nỗi lo thường thấy là ngày nào cũng phải ăn. Mà khi ăn phải đồ độc thì đường âm gần quá đỗi…

- Đừng quá hoang mang bạn hiền của tui à. Bao cơ quan chức năng trang bị đầy đủ vật lực họ đang giám sát cho dân ăn ngon ngủ yên đó thôi…

- Là bằng hữu, tui khuyên bạn chớ chủ quan à nghen. Hổm rồi có dzụ thu giữ 2 tấn mực xé nghi được làm từ cao su non…

- Nổi cả da gà! Bấy nay tui nhậu món đó là khoái khẩu nhứt. Sau đó kết luận sao?

- Người ta ráo riết gửi mẫu đi giám định ngay, cho đến hôm nay Viện Khoa học hình sự đã có trả lời…

- Phải thế chớ! Viện Khoa học trả lời mới uy tín. Có thế dân mới an tâm, tin tưởng. Dzậy, họ trả lời sao?

- Họ biểu, hiện máy móc của viện đã quá cũ, lỗi thời lạc hậu nên bó tay trước 69% chất lạ ở cái thứ mực kia…

- Dzậy nghĩa là thêm một nỗi lo tiềm tàng phía trước nữa. 

Đúng hông? 

MỚI - NÓNG