Theo đó mà suy

Theo đó mà suy
TP - Tui khuyến cáo anh Hai nghen, từ nay về sau ra đường kể cả đi bộ anh Hai cũng nên đội nón bảo hiểm cho chắc…Tui cảnh giới dzậy là để phòng thân không là bị đá rơi gạch lạc liền!

- Là sao ta?

- Là chuyện, ngoài ngáo đá bây giờ xuất hiện ngáo phây. Chưa biết trắng đen, thực hư, đúng sai ra sao, cứ có thông tin giật gân là các ngáo nhảy vô liệng hết gạch đến đá rào rào, trúng ai hên xui ráng chịu!

- Chu cha trời đất! Nguy hiểm ha! Có ví dụ sinh động nào hông, nêu thử coi để tui biết còn dè chừng?

- Chuyện mấy tháng trước, giờ người ta đăng lại có anh kĩ sư hóa tham gia chương  trình Ai là triệu phú, ngay câu đầu tiên, ảnh phải nhờ trợ giúp vì hổng biết mũ lưỡi trai là chi…

- Ha ha ha! Tui cũng đâu có biết! Xứ mình gọi cái mũ là cái nón mà!

- Dzậy mà, ảnh nhận cả xe tải gạch đá. Còn nữa! Cũng trên chương trình giải trí đó, cũng câu đầu tiên khi hỏi canh cua thường nấu với rau gì, nữ ứng viên ghế nóng cũng phải nhờ trợ giúp. Và lần đầu tiên cổ biết là nó nấu với rau đay…

- Hì hì hì! Hay dzậy ta! Thì xứ mình canh cua nấu với rau mùng tơi mà! Cổ qua câu này cũng lại được một xe công-tơ- nơ gạch luôn hả?

- Chưa! Câu tiếp hỏi về En-ni-nô là chi thì cổ biểu hình dung nó là một loại sữa. Người dẫn chương trình đùa rằng, sao cái gì cũng quy về thứ ăn được dzậy! Câu trả lời hồn nhiên đó giúp cổ có đủ gạch đá xây nhà luôn…

- Bá đạo! Bá đạo!

- Ai bá đạo?

- Người dẫn chương trình! Cứ theo cách đó mà suy, nếu các quan tham là ứng viên ghế nóng thì khi hỏi nhà công, đất công, xe công, quỹ công, tài sản công là chi, chắc các quan đều có câu trả lời là thứ ăn được, của ông tất!

MỚI - NÓNG