Thu hồi

Thu hồi
TP - Chú Ba! Chú học cao nhứt xóm, giải đáp cho tui mấy băn khoăn này được hông?

- OK luôn!

- Nếu quan tham nhũng ngân quỹ theo chú xử lí thế nào?

- Dễ ợt à! Thu hồi tài sản do tham nhũng mà có sung công thôi!

- Dzậy, có quan lỡ lùa nửa bầy dê cấp cho hộ nghèo vào trang trại mình thì chú tính sao?

- Đơn giản! Thu hồi bầy dê, cấp lại cho hộ nghèo…

- Thế có quan ăn chặn mì tôm của người tàn tật thì phải làm sao?

- Thu hồi lại mì tôm…

- Nhưng họ nuốt dzô bụng từ đời tám hoánh rồi thì thu hồi thế nào được?

- Ừ ha!...

- Mới có dzụ này! 22 quan xã đoạt luôn đàn gà mô hình nông thôn mới trên 1.200 con, chú xử sao?

- Phải thu hồi ngay chớ để lâu nó lại dzô bụng quan là xóa hết tang chứng vật chứng…

- Nhưng để xử lí cán bộ nó qua nhiều quy trình phức tạp. Không khéo khi xử lí xong gà cũng đi tong hết…

- À, ờ…

- Có dzụ này mới đúng là nan giải nè! Có vị quan tòa thụ lí dzụ li hôn nhưng bị phát hiện ở chung phòng nhà nghỉ với nữ đương sự, tính sao ta?

- Theo tui đây là hành vi hối lộ tình dục!  Hối lộ thì phải thu hồi tài sản do được hối lộ mà có thôi!

- Chú trả lời tức rực à! Tui đố chú dzô đó mà thu hồi cái tài sản mà ông quan tòa ấy nhận được đó?

- !!!???

MỚI - NÓNG