Thương lắm! Thương lắm!!!

Thương lắm! Thương lắm!!!
TP - Mít gọi giật đứa con trai ngoài sân vô nhà: Con có thấy tiền của ba để đầu giường đây không?

- Dạ, không…

- Sáng giờ có ai lạ mặt vô nhà ta không?

- Dạ… cũng không…

- Không, không, vậy mấy trăm ngàn của tao để đây đi đâu?

Vợ Mít dưới bếp chạy lên:

- Có gì anh từ từ hỏi con chớ nó ở nhà cũng phải làm nhiều việc.

- Anh đã tính đến khó khăn của nó…

- Hì, hì …- Vợ Mít che miệng cười – Anh nói y như ngành điện tăng giá hoài và luôn mồm bảo đã tính đến khó khăn của dân.

- Nông sản tiêu thụ khó khăn cũng đổ riệt cho thương lái đấy thôi? Nhưng không nói giỡn nữa, đang truy tìm tội phạm, không nó thì ai vô đây? Phải đánh thì nó mới khai ra!

- Đây nè! Có phải tiền của anh không? Để trong ngăn tủ lại bảo đầu giường, la lối om sòm làm thằng bé hết hồn hết vía.

Mít cầm tiền, tần ngần một lúc vẫy đứa con lại gần:

- Thôi, nín đi, con không lấy là tốt rồi. Cho con năm nghìn ăn kẹo nè.

Đứa con cầm tiền, Mít xoa đầu nó:

- Cũng tại con không khai báo rõ ràng từ đầu, cứ lúng ba lúng búng trong mồm. Ba chỉ muốn tốt cho con và an ninh trật tự nhà mình.

Đứa con cúi đầu đi, Mít lại chạy theo vuốt ve:

- Ba thương con lắm! Thương lắm!!! Ba không bao giờ muốn làm oan cho con, ba luôn thấy đau với nỗi đau của người bị oan lắm lắm. Con nha!

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.