Tía vui không?

Tía vui không?
TP - Trời ơi! Hai ơi là Hai, con có khùng không mà sửa lại giấy chứng nhận gia đình văn hóa dzậy?

-Sửa lại cho nó oách xà cừ tía à!

-Oách cái gì? Người ta cấp cho gia đình mình thôi, con lại thêm chữ Đại vào trước nữa khó coi lắm! Đại gia đình văn hóa nghe hổng có lọt!

-Hổng sao đâu tía. Khách đến chơi nhà mình thấy chứng nhận đó choáng liền hà. Họ sẽ thấy gia đình mình có truyền thống văn hóa từ đời cụ kị, tứ đại đồng đường...?

-Nhưng hồi các cụ đang sống đâu có phong trào này?

-Có sao đâu tía? Người ta còn khoa trương, nâng đời, đánh bóng nhiều chuyện to dùng còn được, chuyện lẻ tẻ này tía lo chi!

-Này Hai, cứ nói khơi khơi dzậy coi chừng vạ mồm nghe mậy!

-Con nhát lắm đâu dám khơi khơi. Tía coi bao công ty lèo tèo vài nhà xưởng thế nhưng cũng lên đời gắn biển Tập đoàn, Tổng công ty...?

-Thì người ta cũng muốn nâng tầm nó lên cho dễ bề làm ăn, thuận lợi giao dịch bạn hàng thôi con. Thông cảm cho người ta...

-Lại còn chuyện bao trường trung cấp, cao đẳng lèo tèo vài giảng viên, tuyển sinh mỗi năm dăm chục học trò thế cũng tưng tưng xin lên đại học...?

-Xu thế phải đại học hóa mà con, nâng cấp cho bằng chị bằng em, sao con xét nét dzữ dzậy?

-Con có xét nét đâu tía? Con thấy dzui mà! Có thế con mới mạnh dạn ghi danh nhà mình là Đại gia đình văn hóa. Tía dzui hông?

-Dzui! Đại dzui hà!...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG