Tiến thoái lưỡng nan

Tiến thoái lưỡng nan
TP - Ới anh Hai là anh Hai, anh có khùng hông mà dở chòi dở lán dzậy?

- Vì sự an nguy cho gia đình nên tui đành nghiến răng làm dzậy thôi, chớ đau lòng lắm!

- Nghĩa là anh Hai hổng nuôi tôm,  nuôi cá nữa?

- Có lẽ phải đi đến quyết định khó khăn đó.

- Sao dzậy? Tui hổng có hiểu! Hay anh Hai lo xa cá ngộ độc từ miền Trung theo con nước tràn dzô gây bịnh cho cá ao đìa nhà anh?

- Thế chú hổng tiên lượng phương án xấu đó hả?

- Có chớ! Nhưng tui tin các cơ quan chức năng kịp chặn nó từ ngay đèo Hải Vân.

- Thiệt hông? Chắc hông?

- Chắc chớ! Tui thấy hết đoàn này lại đoàn khác về khảo sát, tìm hiểu, rồi hết chỉ đạo này đến chỉ đạo khác, quyết liệt làm dzậy thì mắc mớ chi không chặn được.

- Nếu được dzậy thì nỗi lo xa  yên tâm phần nào rồi. Nhưng nỗi lo gần này thì tui vẫn quyết nói không với chòi canh, lán trại.

- Sao nữa đây?

- Nếu quan chức xứ mình cũng bắt chước ông Bình Chánh thì trước sau chi cái chòi, cái lều của tui trên đìa cá cũng bị quy cho là “hành vi gây nguy hiểm cho xã hội” để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Lúc đó chú có cứu nổi tui hông?

- Có chuyện đó thiệt hả? Dzậy thì tháo lẹ đi còn chần chừ chi nữa?

- Giờ bình tĩnh trở lại, tui nghĩ không khéo mình hết khôn dồn đến dại. Ngộ nhỡ lúc đang tháo chòi người ta quy cho tội cố tình tiêu hủy chứng cớ phạm tội để đưa dzô vòng lao lí, có phải là tình tiết tăng  nặng thêm hông?

- Ừ ha! Thiệt là tiến thoái lưỡng nan!

MỚI - NÓNG