Tín hiệu tốt

Tín hiệu tốt
TP - - Ra đường thấy trẻ có, già có, tín hiệu giao thông bật đỏ vẫn cứ thế chạy ào…

-Đáng trách nhỉ!

-Lại đến lễ hội hay vào rạp chiếu phim hoặc xem bóng đá, kết thúc, người đi, rác ở lại…

-Tệ thế chứ!

-Mỗi đận mua vé xe, tàu là cứ như đánh vật. Người ta chẳng muốn xếp hàng. Mạnh ai nấy xô, lấn, giẫm đạp nhau như đánh trận…

-Thật chả ra làm sao!

-Thời nay thú thật mình chả muốn vào mạng. Cứ mở ra là hết khoe thân, rồi khoe của sau đến là mơn tình…

-Đổ đốn thế! Không biết liêm sỉ để đâu?

-Rồi chuyện mắng chửi, tổng xỉ vả, mạt sát, gọi ông bà ông vải ra để ăn thua, biến mạng như cái chợ văng tục…

-Bó tay! Không biết họ có còn chút tự trọng nào không nữa?...

-Và…

-Thôi! Thôi đi cậu ơi! Hôm nay cậu ăn phải gì mà mà toàn phơi ra thói hư, tật xấu cả thế?

-Ừ nhỉ! Thế có thông tin này cậu xem tích cực tươi mới không nhé. Ngành giao thông vận tải xứ mình năm rồi có đến 97,5% cán bộ nhân viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

-Khỏi bình!

-Sao vậy? Tốt quá, choáng à?

-Không! Ông bộ trưởng choáng và bình trước mình rồi! Ông ấy thốt lên: Xấu hổ quá! Và mình coi đó là điều tốt!

MỚI - NÓNG