Tốn kém lắm

Tốn kém lắm
TP - Con đố tía, con chi thông minh nhứt?

- Con chó!

- Hổng phải!

- Dzậy là con chi? Theo tía hiểu thì các nhà khoa học cho rằng bộ não chó nếp gấp tương đương người. Còn bàn về lòng trung thành thì chó… nói khó lắm, vì sợ xúc phạm ai đó…

- Tía ơi là tía! Cứ lấp ló hoài à! Con nói ngay tắp lự là chó hổng thông minh. Thực tế cho thấy, chọn ăn loại hoa quả nữ hoàng không phải chó mà là bò…

- Mắc mớ chi?

- Có thông minh mới chọn nữ hoàng của hoa quả để ăn chớ! Tía biết hoa quả nữ hoàng là chi hông? Chuối đó! Năm ngoái, dân Xứ Nẫu trồng chuối um sùm, chả bán được cho ai, nên cậy nhờ trâu bò ăn giùm…

- Có chuyện đó hả! Dzậy thì nên nói, nhờ ăn chuối nên trâu bò đẳng cấp, quý tộc lên…

- Tía hay thiệt đó! Hay! Lối tư duy ngược…

- Nhưng tía khuyên, ăn chuối nhiều cũng có ngày trượt vỏ chuối vô lò… thui. Lúc đó làm bê thui rắng chịu nghen…

- Ha ha! Đừng lo bò trắng răng tía ơi! Nông dân ế chuối chưa xong nay lại ế cà rốt. Dân xứ bánh đậu xanh trồng cà rốt bạt ngàn, ế dài nên lại đãi miễn phí cà rốt cho bò…

- Kỳ ha! Cà rốt là công chúa của các loài hoa quả đấy! Thêm vi ta min ABCDE tích hợp, tía sợ…

- Sợ đấu bò như Tây Ban Nha hử?

- Không! Bò ăn nhiều cà rốt thông minh lên thì phải thay thành ngữ “ngu như bò” thành “uyên bác như bò”, tốn kém lắm!

MỚI - NÓNG