Vẽ đường cho hươu chạy

Vẽ đường cho hươu chạy
TP - Cậu nghe thông tin thú vị này chưa?

- Lại chiêu trò của giới sô bít hả? Nghe hoài, nghe mãi rồi có thấy thú vị chút nào đâu?

- Đời thế đấy! Cũng những chiêu trò của họ, họ làm thì nhạt, nhưng khi những người ngoại đạo tay ngang áp dụng thì hay và thú vị phết...

- Mình chả tin!

- Tin hay không là tùy bạn! Nhưng qua chuyện của họ bỗng dưng lóe sáng một thị trường làm ăn thời khó.

- Thường là vậy mà, khó ló quái chiêu. Vậy, thử nói ngay, họ đã làm gì?

- Nghe này! Nước láng giềng đang mở chiến dịch “đả hổ diệt ruồi đập gián”...

- Nghe lâu nay rồi...

- Thế giới cũng đã nghe, nhưng các trang mạng ở bên đó coi đây là cơ hội tăng viu, tăng quảng cáo, tăng doanh số và thế ấy nghĩa là tăng lợi nhuận. Có trang mạng tổ chức cuộc thi: Hoa hậu bồ nhí của các quan tham. Ảnh các bồ nhí quan tham được đăng tải và chao ôi, là “còm”, là bình, là chấm điểm...

- Xuất sắc! Không hổ danh xứ ấy có thể tìm cơ hội làm ăn trong bất luận tình huống nào...

- Chưa hết đâu! Các trang mạng mở tiếp cuộc thi: Những quan tham có học, sang chảnh và tinh tế nhất trong thú ăn chơi...

- Độc đáo! Hay! Đâu cứ làm quan là biết thế nào là sang, là chảnh, là tinh tế nhỉ? Nhiều quan phụ mẫu cứ gọi là một cục bắt một hòn. Giàu đâu hẳn là sang, còn khối vị trọc phú đó thôi...

- Mình không bàn chuyện đó! Nhưng có cuộc thi này bỗng dưng các hãng thời trang, mĩ phẩm, thẩm mĩ viện ào ào vào tài trợ. Thế là bội thu...

- Đúng là độc chiêu! Nhưng mình lo, báo mạng xứ ta thường hay bắt chước các chiêu trò, ngộ nhỡ...

- Đừng có lo bò trắng răng cậu ơi! Theo cậu, nếu họ bắt chước thì sẽ tổ chức được cuộc thi gì?

- Mình nghĩ họ sẽ thi bình chọn dinh thự, biệt thự của các cựu quan chức xem tòa nào to, đẹp, hoành tráng và tốn kém nhất... Lúc đó, chắc chắn các doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh địa ốc, bất động sản, thiết kế nội thất, tư vấn phong thủy... đổ xô nhảy vào treo lô gô tài trợ... Cậu thấy được đấy chứ?

- Này, chân thành khuyến cáo, cậu chỉ được cái vẽ đường cho hươu chạy...

MỚI - NÓNG