Viết khỏe

Viết khỏe
TP - Nhà văn châm biếm nổi tiếng Azit Nexin mãi tận xứ sở Thổ Nhĩ Kỳ đang thung thăng dạo chơi dưới suối vàng, bỗng hắt hơi liền mấy cái. Lạ! Phân vân tự vấn: Không lẽ sinh thời ta viết 100 đầu sách mỉa mai châm biếm thói hư tật xấu kiếp chúng sinh mà vẫn chưa hết nên giờ họ cần ta lên tiếng?

Nghĩ vậy và ông quyết tái sinh. Ông chọn xứ sở nước Nam nơi có Trạng Quỳnh, chú Cuội để khởi đầu cho vòng luân hồi. Ngồi nhâm nhi chút đỉnh trà chén vỉa hè mà ôi thôi có thêm bao đề tài cho ông sáng tác tiếp.

Mấy vị trà đạo vỉa hè biết danh ông, cung cấp: Ngày trước, người ta quy định xe máy biển số chẵn chạy ngày chẵn, biển số lẻ chạy ngày lẻ…

Azit Nexin tròn mắt: Thế khác chi khuyến khích mỗi người mua hai xe, hai biển số?

Mấy vị trà đạo tiếp: Họ còn quy định ngực lép không được chạy xe…

Azit Nexin phì cười: Hèn chi hot-gơn, hot-boi toàn khoe vòng một để thể hiện rằng đủ điều kiện lái công-ten-nơ hả?

Mấy vị tiếp tục kể: Chưa hết đâu! Mới đây người ta ra quân xử lí chuyện xung quanh mũ bảo hiểm. Dân tình nháo nhác, nhưng may thay ra quân chỉ sáng đến tối là dừng…

Nexin: Òa! May nhỉ! Còn chuyện gì hay nữa không?

Mấy vị đồng thanh nhao nhao: Còn khối đề tài hay cho ông nhá! Hôm rồi người ta có quy định ưu tiên cộng điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người tham gia tiền khởi nghĩa khi thi đại học. Chưa hết đâu, người ta sắp quy định không được ngủ trưa, không được cô, dì, chú, bác, không được mặc váy ngắn… trong công sở…

Azit Nexin cười sặc: Hay nhỉ! Các sếp công sở có dịp đo váy chị em như thi hoa hậu chứ sao?

Mấy vị vẫn cao trào: Lại có chuyện hôm rồi tuyến nước sạch cấp cho thủ đô nó cứ vỡ theo tiến độ. Sau mỗi lần người ta cam kết đó sẽ là lần cuối và đến lúc này là lần thứ 9.

Nếu theo tiến độ ấy sẽ còn 43 lần vỡ tiếp theo nữa cho khớp với 52 đoạn được xác định do địa chất yếu. Lạ cái là, công trình thì ngầm dưới đất mà vinh danh chất lượng công trình lại ở trên giời…

Nghe xong, Azit Nexin buông: Này, đăng kí nhập quốc tịch vào nước các vị dễ không để tôi xin định cư lâu dài. Vui tính, thích đùa như xứ sở các bạn thì tôi còn viết dài, viết khỏe.

MỚI - NÓNG