Vỡ chuyện

Vỡ chuyện

- Lại vỡ cậu ạ…

- Sao? Cái gì vỡ? Không lẽ lại “vỡ sân” vận động?

- Ngồi đấy mà mơ! Mỗi mùa bóng mong một lần vỡ sân cho hâm nóng không khí và tình yêu bóng đá…

- Thế thì cậu nói vỡ cái gì? Hay chuyện cuối năm nhiều đại gia vỡ nợ?

- Chuyện đó thì thường như cơm bữa, to thuyền to sóng, khao khát mơ lấy của thiên hạ làm xó bếp nhà mình thì vỡ nợ, chạy nợ, đóng cửa xóa sim vì sợ, cũng là dĩ nhiên mà…

- Vậy, chốt lại là vỡ cái gì? Loanh quanh, dền dứ mãi, rách việc…

- Vui mà! Đoán xem! Cái trò đoán xem ấy người ta tạo khối sô, hốt khối tiền đó thôi?

- Thế thì mình đoán, hay là lại vỡ ống nước sạch từ sông Đà về thủ đô hả?

- Giỏi! Chính xác luôn!

- Chết thật! Lại 70 ngàn hộ dân được cơ hội dùng nước đóng chai siêu sạch à? Sao thế nhỉ? Năm ngoái mình có nghe người ta cam kết rằng, vỡ lần thứ 9, trực sinh, số đẹp nên là lần cuối cùng…

- Cậu nghe thế à? Mình lại nghe, có người bảo, thiên hạ thường bình top 10, nên họ cố vỡ cho chẵn 10, khỏi ai xía vô giành vị trí…

- Hì hì! Lại tếu táo rồi! Mong sao đó là chuyện vỡ cuối cùng được nghe.

- Không đâu! Vừa rồi lại vỡ…

- Vỡ nữa à, chuyện gì?

- Chuyện nhà đài. Có một chương trình điều ước lấy hết nước mắt thiên hạ rồi bỗng dưng vỡ chuyện, đó chỉ là chuyện xạo…

- Thế nữa à? Chuyện cô Lượm ngụy tạo mới đó chưa nguôi mà! Hay họ bị lừa rồi cực chẳng đã, đâm lao phải theo lao.

- Thôi tạm an ủi thế đi! 

MỚI - NÓNG