Vội mừng

Vội mừng
TP - Tin mới nóng sốt đây! Tin mới nóng sốt đê!

- Lại điệp khúc đâm, chém, giết, cướp, hiếp chứ gì? Trên mạng đầy!

- Bậy nào! Thời nào rồi mà còn câu khách giật gân ba chuyện bạo lực máu me ấy! Giờ phải hướng đến những vấn đề nóng, liên quan,
ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh nhá!

- Hứ! Có loại tin nóng đó?

- Nghe nhé! Hôm qua các quan chức nhà nước chính thức ăn cơm bụi đường phố thay vì thường ăn tiệc, để tiết kiệm cho ngân sách…

- Ôi, thật không! Nếu đúng thế thì thông tin này còn hơn cả nóng! Phải thế chứ! Kinh tế khó khăn, quan chức đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với dân chúng mới là phải đạo. Họ chấp nhận ăn cơm bụi thì chắc chắn vệ sinh an toàn thực phẩm vỉa hè sẽ được cải thiện đáng kể nhỉ?

- Nhưng…

- Nhưng sao?

- Đó là yêu cầu của ông Tổng thống Indonesia với các quan chức của nước mình. Và quy định mới đó chính thức có hiệu lực từ 1/12.

- Đúng là mất hết cả hứng! Cứ ngỡ là ở nước mình…

- Nước mình có thua kém gì đâu? Nhiều vị lãnh đạo cũng khuyên thuộc cấp nên đi xe buýt đến công sở, vừa tiết kiệm đưa đón, vừa hiểu cái khổ của người đi phương tiện công. Lại có người khuyên công chức nên chọn cầu lông, bóng đá, bóng bàn chứ chơi cái món gôn vừa mất thời gian lại tốn kém. Lại có vị khuyên các quan chức nên giản dị, người Việt nên dùng hàng Việt, chứ cứ chạy theo hàng hiệu thế nhập siêu tăng là phải…

- Có chuyện đó à? Rất trách nhiệm! Rất vì dân! Thế mới xứng là công bộc của dân chứ. Nhưng, cho mình hỏi, sau đó kết quả thế nào?

- Làm sao mình biết được, bởi có ai giám sát đâu. Với lại, chỉ là lời khuyên nên thế này thế nọ thôi, còn thực hiện hay không thì tùy…

- Thế mà mình vội mừng…

MỚI - NÓNG