Xong liền mà!

Xong liền mà!
TP - Lại thất thủ…

- Ha, anh Hai lại ghiền phim hành động dzậy ta? Anh Hai đang xem Nhà Trắng thất thủ hay Luân Đôn thất thủ dzậy?

- Sài Gòn…

- Đùa dai à nghen!

- Sung sướng chi mà đùa trên sự đau khổ người khác hả chú? Chú mở các trang báo mạng ra mà coi. Báo nào cũng giật đậm dòng tít Sài Gòn thất thủ hết trơn à…

- Sao ta?

- Tắc, ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn…

- Ra là dzậy! Ngồi đó mà kêu than phỏng có ích gì anh Hai? Phải tìm kế mà hiến giúp người ta chớ!

- Chú đã nghĩ ra kế chi chưa?

- Tui nghĩ đơn giản dzầy, huy động toàn bộ bơ nan, thuyền thúng của ngư dân 4 tỉnh miền Trung đang móc meo ở ngoải tăng cường vô cứu nạn cứu hộ cư dân thành phố. Kế đó anh Hai thấy sáng ra chưa?

- Hay! Được lắm! Nhưng…

- Nhưng chi nữa, hay thì bắt tay vô làm thôi!

- Nhưng tui lo khi chuyển được bơ nan thuyền thúng vô tận nơi thì hết ngập, mất công chuyển ra ngoải trả dân.

- Ừ ha! Dzậy phải làm sao?

- Muốn khỏi thất thủ thì phải phòng thủ chớ làm sao nữa. Chú biết cách nào phòng thủ tốt nhứt hông? Dùng tiền mua xe hút nước, làm hồ điều tiết sắm lẹ chục cái ụ nổi cho dân lánh nhờ là nhứt luôn!

- Khi hết ngập thì giải quyết ụ nổi thế nào?

- Bán sắt vụn như trước đây từng bán là xong liền mà!

- !!!???

MỚI - NÓNG