Ý tưởng vàng

Ý tưởng vàng
TP - - Đúng là thời buổi người khôn của khó… Mình hoang mang quá đi, cứ bày chuyện làm ăn là trắc trở đủ đường.

- Kiên trì và nhẫn nại ắt sẽ chớp được cơ hội. Khó chung chứ đâu riêng cậu! Từ đầu năm đến giờ mấy chục doanh nghiệp đóng cửa, giải thể.Thông tin đó chắc sẽ an ủi cậu được phần nào?

- Biết vậy, nhưng miếng cơm manh áo hối thúc sau lưng. Cậu chu du Tây ta suốt, có ý tưởng gì giúp mình?

- Đã bảo là khó toàn cầu mà lị! Họ có hơn chi mình…

- Nghĩa là bó tay?

- Để mình động não xem! Hôm rồi sang Nhật, bên đó đang nở rộ một loại dịch vụ xem chừng ăn nên làm ra lắm…

- Nói ngay đi, đó là dịch vụ gì?

- Dịch vụ xin lỗi thuê!

- Hả! Là sao?

- Đơn giản thế này thôi, mình mắc sai lầm, gây lỗi với ai đó nhưng mình không đủ dũng cảm, hay vì tính ngạo mạn, không coi đó là lỗi của mình, thì những người ở dịch vụ này sẵn sàng trực tiếp đến xin lỗi thay hoặc qua mail, chat xin lỗi gián tiếp.

- Hấp dẫn và thú vị đấy! Giá cả bên đó thế nào?

- Xin lỗi trực tiếp giá 25.000 yên, tầm 5 triệu đồng. Xin lỗi gián tiếp 10.000 yên, chừng 2 triệu đồng.

- Cậu đúng là… Sao bây giờ mới nói hả? Cám ơn cậu! Đội ơn cậu! Con đường sáng của mình bắt đầu từ đây! Mình bắt tay ngay thành lập luôn Tổng công ty xin lỗi thuê. Ôi! Chả mấy chốc mà mình thành triệu phú, tỷ phú.

- Cậu có lạc quan quá không?

- Hiện thực nhãn tiền cậu ơi! Xứ mình mắc lỗi nơi nơi, từ quan chức đến thường dân, nhưng họ kênh, họ chảnh, sợ mất điểm nên khó nói lên lời xin lỗi. Mình thay họ! OK. Tương lai xán lạn. Mỏ vàng vô tận. Lần nữa đa tạ cậu nhé vì ý tưởng kinh doanh độc đáo này.

MỚI - NÓNG