Chuyến bay định mệnh

Chuyến bay định mệnh
Ngày 26/1 chiếc máy bay trực thăng chở đoàn cán bộ QK 4 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại đảo Mê (địa phận tỉnh Thanh Hoá) bị tai nạn.

Đồng chí Trương Đình Thanh – Trung tướng, Tư lệnh quân khu 4 và Thiếu tướng, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng QK 4 Nguyễn Bá Tuấn dẫn đầu đoàn công tác.

Khoảng 15 giờ 45 cùng ngày, chiếc máy bay trực thăng chở đoàn công tác rời đảo Mê. “Máy bay gặp thời tiết xấu, trời mù. Vụ tai nạn làm 16 người hy sinh” - Một cán bộ QK4 cho biết.

Theo trạm khí tượng Tĩnh Gia (Thanh Hoá), tại thời điểm xảy ra tai nạn, đảo Mê có nhiệt độ trung bình 21,4. Trời có sương mù.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phó tư lệnh QK 4 – Thiếu tướng Phạm Huy Chưởng dẫn đầu đoàn cán bộ QK, cùng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá nhanh chóng triển khai việc tìm kiếm, cứu hộ. Đến sáng ngày 27/1, toàn bộ 16 thi hài quân nhân lâm nạn đã được tìm thấy.

Vào lúc 8 giờ 50 sáng ngày 27/1, tôi liên lạc được với một cán bộ Quân khu 4. “4 giờ sáng nay chúng tôi vào đến đất liền, địa phận Thanh Hoá và hiện đang trên đường về Nghệ An, đã đến đất Quỳnh Lưu” - Ông nói.

Tôi phóng xe xuống trụ sở Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An (đường Lê Hồng Phong, TP Vinh). Không gặp được lãnh đạo đơn vị.

Trước sân, 5 chiếc ô tô con đã chờ sẵn, hàng chục người trang phục chỉnh tề đứng ngoài sân. 9 giờ 20, tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4 (xã Hưng Lộc, TP.Vinh) hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đang túc trực chuẩn bị cho lễ tiếp nhận thi hài các đồng đội đã hy sinh.

Đại diện quân đội, có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo QK 4, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, các ông: Hoàng Xuân Lương – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hoàng Ky – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến tiếp nhận thi hài 16 quân nhân gặp nạn.

Chia sẻ nỗi đau

Chuyến bay định mệnh ảnh 1
Cảnh trước nhà gia đình anh Trần Anh Tuấn (Phó phòng chính sách QK4).

Chúng tôi đến thăm nhà riêng của Tư lệnh QK4, Trung tướng Trương Đình Thanh tại số 23 đường Trần Quang Diệu (phường Trường Thi, TP Vinh). Khung cảnh xung quanh buồn lặng lẽ. Một người trung niên từ trong nhà bước ra nói: “Tôi là cháu của gia đình bác Thanh”. “Chúng tôi xin phép vào nhà thăm gia đình bác được không?” - Tôi đề xuất.

“Đừng, các anh không nên vào bây giờ. Bác gái đang ở tầng trên không gặp được đâu. Đến giờ phút này, chúng tôi vẫn chưa thông báo cụ thể, cần làm công tác tư tưởng cho bác gái” - Anh bảo.

Bên phố Lê Hồng Phong (phường Hưng Bình), tôi ghé vào một quán cóc  nằm trước ngõ số 20. Cạnh nhà của anh Trần Anh Tuấn – Phó phòng Chính sách Quân khu 4, người cùng đi trên chiếc trực thăng bị nạn chiều 26/1. Người đàn bà bán nước chè, láng giềng của gia đình anh Tuấn, rưng rưng nước mắt: “Sống gần đây lâu năm, tôi biết, anh Tuấn là người rất hiền lành. Anh ấy bị tai nạn, thương cho hai đứa con nhỏ và người vợ côi cút”.

Nghe nói, vợ anh Tuấn cũng ở trong quân đội. Bạn bè, đồng đội, hàng xóm, họ chung tay dựng tạm một chiếc lán nhỏ trước căn nhà, chiếc lán bằng vải bạt màu xanh. Bát nước chè. Miếng trầu. Điếu thuốc. Những khuôn mặt buồn thương nhìn nhau.

Tôi bước vào trong khoảng sân nhỏ, chợt nghe tiếng khóc não lòng. Tiếng khóc của người vợ gọi tên chồng. Bên cạnh chị, có hai người phụ nữ ngồi lặng yên, mắt đỏ hoe. Chẳng biết nói gì hơn, tôi ngồi bệt xuống bậc thềm. Một nỗi đau tê tái len vào tim.

Chị Xuân (vợ Thượng uý Nguyễn Thanh Tùng – Phóng viên quay phim, báo QK 4 trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) đã đón nhận tin dữ trong bàng hoàng, xót xa. Mất mát quá lớn đổ lên đầu người vợ trẻ, chị ngất lên ngất xuống, mê sảng gọi tên chồng: “Anh Tùng về rồi, đúng không? Em nghe anh đang gõ cửa ngoài kia. Mười một giờ trưa rồi, sao anh ấy không về?”.

Chiếc đồng hồ trên tường chạy những vòng nhỏ muộn phiền. Bình dung dịch treo trên cửa sổ nối với sợi dây, sợi dây dài nối với cánh tay, chất lỏng đã vơi đi quá nửa. Bác sỹ quân y phải đến can thiệp, giúp chị vượt qua cú sốc lớn trong đời. Ba người thân đang ôm chặt lấy chị Xuân, dỗ dành, chia sẻ.

Anh Nguyễn Đình Thái – Tổng biên tập báo QK 4 kể về chiến sỹ của mình bằng những lời chân thành: “Tùng quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp trường Trung cấp điện ảnh. Có thời gian anh quay camera bên Tỉnh đội Nghệ An. Từ tháng 11/2004, anh trở thành phóng viên truyền hình thuộc báo Quân khu 4.

Thượng uý Nguyễn Thanh Tùng từng có tác phẩm dự thi liên hoan truyền hình toàn quân và đoạt giải vàng với tác phẩm “Ông nội”. Phim phác họa chân dung, nhân cách cao đẹp của một cựu chiến binh sống giữa đời thường”.

Chị Xuân hiện là nhân viên của Công ty Thiết bị trường học. Đôi vợ chồng trẻ một lần sinh đôi được 2 đứa con trai.

Nỗi đau nào cũng tràn đầy nước mắt. Nhưng tôi biết, những người vợ, người mẹ ấy sẽ không cô đơn. Bởi quanh họ, là tình yêu thương, sự đùm bọc, sẻ chia của bao đồng chí, đồng đội. 

Danh sách và tiểu sử các thành viên trong đoàn

1. Trung tướng Trương Đình Thanh – Phó bí thư Đảng uỷ quân khu, Tư lệnh QK4. Sinh ngày 08/12/1944 tại xã Hiền Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình). Trú tại phường Trường Thi, TP Vinh. 

Từ tháng 5/1951 đ/c đã được đào tạo tại Trường QSQK4. 1976 – 1977: đào tạo tại Học viện Lục quân; 1979 – 1981: Học viện Quốc phòng. 1985 – 1986: Học viện quân sự tại Liên xô.

Trung tướng Trương Đình Thanh đã kinh qua các chức vụ: Tham mưu trưởng Trung đoàn 6; Sư trưởng Sư đoàn 342; Tham mưu trưởng QK4; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng QK4; Tháng 12/2002 được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh QK4.

Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương cao quí. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

2. Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn – Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng QK4; SN 20/5/1952. Quê Nghi Thái (Nghi Lộc, Nghệ An). Trú quán tại phường Lê Lợi (TP Vinh). Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng.

3. Đại tá Lê Hữu Phúc – Chủ nhiệm chính trị QK4. SN 30/8/1949 tại Quảng Thọ (Quảng Xương, Thanh Hoá). Trú tại phường Hưng Bình (TP Vinh). Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng…

4. Đại tá Trần Quang Lộc – Chủ nhiệm Hậu cần QK. SN 8/3/1947 tại Quảng Phú (Quảng Trạch, Quảng Bình). Trú tại phường 1 (thị xã Đông Hà, Quảng Trị).

5. Đại tá Nguyễn Đức Minh – Phó chủ nhiệm Kỹ thuật QK. SN 1/2/1957 tại Sơn Mỹ (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Trú tại Hưng Bình (TP Vinh).

6. Đại tá Trần Hữu Kiểu – Trưởng phòng Tác chiến QK. SN 19/8/1954 Tại Xã Cốm Nam (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Trú tại TX Hà Tĩnh.

7. Thượng tá Lương Trong Sáng – Phó phòng Cán bộ QK. SN 17/7/1956 tại xã Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

8. Thượng tá Trần Tuấn Anh – Phó phòng Chính sách. SN 1/8/1956 tại Cốm Huy (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Thường trú ở TP Vinh.

9. Trung tá Hoàng Danh Cầm – Trợ lý Văn phòng Bộ Tư lệnh QK. SN 19/8/1961 tại xã Bắc Thành (Yên Thành, Nghệ An). Trú tại phường Trường Thi (TP Vinh).

10. Thượng uý Nguyễn Thanh Tùng – Phóng viên truyền hình (báo QK 4). Sinh ngày 22/10/1970 tại Đức Phúc (Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Binh chủng Phòng không Không quân:

1. Thượng tá Trần Trung Triệu – Phó trung đoàn trường quân huấn Trung đoàn 954, Sư đoàn 372. Sinh năm 1960 tại Hải Dương. Thường trú ở Hải Dương.

2. Trung tá Trương Quang Minh – Chủ nhiệm dẫn đường Trung đoàn 954, Sư đoàn 372. SN 1960 tại Hà Tĩnh. Thường trú tại TP Đà Nẵng.

3. Trung uý Nguyễn Công Tiến – Cơ giới trên không K32, TĐ 954, SĐ 372. Sinh tháng 11/ 1975 tại Bắc Ninh. Trú quán tại TP Đà Nẵng.

Bộ CHQS Nghệ An

1. Đại tá Nguyễn Duy Hùng - Đại biểu QH khoá XI, Phó chỉ huy trưởng chính trị Bộ CHQS. Trú tại phường Lê Mao (TP Vinh). SN 1953.

2. Trung tá Ngô Bá Hoà - Phó ban Tác huấn phòng Tham mưu, SN 1958 Tại Nam Đàn. Trú tại Nghi Phú (TP Vinh).

3.  Thiếu tá Võ Văn Duyệt – Trợ lý Chính sách Phòng Chính trị. SN 1964 tạI Nam Đàn. Trú tại phường Trường Thi (TP Vinh).

* Đã tìm thấy thi thể của 16 quân nhân bị nạn. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh QK4 và Bộ chỉ huy QS tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể lễ đón nhận thi hài tại nhà tang lễ (BV QY 4). Lễ truy điệu và đưa tang từ 13 giờ 45 ngày 29/1, tại hội trường Bộ Tư lệnh QK4. Nguyên nhân tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

* Ngày 27/1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định “Về việc đưa tang đoàn cán bộ cấp cao QK4 và quân chủng Phòng không không quân, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ”. Ban lễ tang do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban.

Đồng chí Trung tướng Phạm Văn Long - Uỷ viên TW Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Phó ban. Lễ viếng từ 7 giờ 30 ngày 29/1/2005; Lễ truy điệu và đưa tang từ 13 giờ 30 cùng ngày tại Hội trường Bộ tư lệnh QK4.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.