Lạng Sơn:

2 người chết thảm vì mưa lũ

Bài học cảnh giác với mưa lũ không bao giờ cũ với người dân miền núi Lạng Sơn.
Bài học cảnh giác với mưa lũ không bao giờ cũ với người dân miền núi Lạng Sơn.
TPO - Sáng nay (ngày 31/7) gia đình cụ Trần Bá Đán, 81 tuổi, trú quán tại Khu Hòa Bình 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng tổ chức tang lễ cho người xấu số. Như vậy, trên địa bàn huyện này có hai người chết vì mưa lũ.  

Trước đó, sáng 30/7, trong lúc nước lớn, cụ Đán đi từ mép đường cái, không may bị thụt xuống cống và bị nước nhấn chìm; sau chừng 10 phút, lực lượng chức năng  địa phương cứu được cụ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Dù rất nỗ lực cứu chữa, song cụ Đán không qua khỏi vì bị ngạt nước, trên người có nhiều chấn thương nặng do va đập vào thành cống.

Tương tự, khi đi qua suối, nước đang tràn về, cháu Phương Văn Thực (10 tuổi), trú tại thôn Thuồng Noọc, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng bị nước cuốn trôi và tử vong. Theo cán bộ địa phương, gia cảnh cháu thuộc diện hộ khó khăn trong xã, bản thân cháu bị câm điếc từ nhỏ.

Những cái chết thương tâm như trên xảy ra khá phổ biến khi mùa mưa lũ ở Lạng Sơn. Đây là bài học không xưa cũ đối với người dân khi thấy nước to, không phòng tránh, dẫn đến những hậu quả đau lòng.

2 người chết thảm vì mưa lũ ảnh 1

Các y bác sỹ bệnh viện Chi Lăng nỗ lực cứu chữa song cụ Đán vẫn không qua khỏi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.