20 năm nuôi trẻ mồ côi

Hằng ngày, bà Phát tranh thủ kiểm tra bài vở của các em sau giờ học.
Hằng ngày, bà Phát tranh thủ kiểm tra bài vở của các em sau giờ học.
TP - Thấy những đứa trẻ không cha mẹ bơ vơ sống dọc các đường phố, bà Phát nhận chúng về rồi mở mái ấm nuôi dưỡng. 20 năm qua, bà miệt mài dạy dỗ những đứa trẻ mồ côi, yêu thương chúng hết mực.

Con hẻm nhỏ đường Calmette, trung tâm quận 1, TPHCM, thường có hơn chục đứa trẻ từ 7 đến 16 tuổi vui vẻ nô đùa trước cổng căn nhà ba tầng. Đó là nơi bà Đỗ Thị Bạch Phát, 46 tuổi, chủ nhiệm mái ấm Tre Xanh, đang nuôi dưỡng 11 đứa trẻ mồ côi 20 năm nay.

Bà Phát kể: “Tôi làm giáo viên cấp ba, dạy môn Ngữ văn. Năm 1998, tôi chuyển qua hoạt động thiện nguyện cho dự án giúp đỡ trẻ em đường phố và đến năm 2005, tôi gắn với mái ấm Tre Xanh”. Bà không rõ mình đã nhận nuôi bao nhiêu trẻ mồ côi, trẻ lang thang
cơ nhỡ.

Những năm đầu mới về làm chủ nhiệm mái ấm, bà kêu gọi được nhiều nguồn tài trợ từ các quỹ từ thiện nước ngoài. Thấy những đứa trẻ lang thang đường phố phải lăn lộn để kiếm miếng ăn nên bà nhận các em về nuôi. Từ năm 2005 đến 2007, mỗi năm bà tiếp nhận hơn 130 trẻ mồ côi về nuôi dưỡng rồi cho đi học chữ, học nghề. Về sau, tiền hỗ trợ giảm dần,  bà đã tìm mọi cách xoay xở nhưng cũng không đủ để nhận nhiều trẻ như trước nữa. “Ngày trước có một hội từ thiện ở bên Pháp năm nào cũng gửi tiền về hỗ trợ nên mình nhận được nhiều trẻ. Nay tiền ngày càng giảm nên dù thấy những đứa trẻ lang thang ngoài đường mà mình không thể giúp được cũng thấy xót xa lắm”, bà Phát bộc bạch.

Để duy trì mái ấm, bà Phát cho thuê phòng trọ, cho thuê một phần tầng trệt của căn nhà để làm nơi bán cơm. Bà còn nhận làm hoa đất sét để gửi qua các nước nhờ các hội từ thiện bán lấy tiền. “Số tiền cho thuê mỗi tháng cũng được vài triệu đồng phụ vào tiền ăn của trẻ”, bà nói.

11 đứa trẻ toàn con trai, mỗi đứa một hoàn cảnh gia đình, có lần bà nhận đến 3 đứa trẻ cùng một gia đình về nuôi khi các bé mất cả bố lẫn mẹ. Bà Phát kể, hàng ngày, bà đi chợ ở khu vực quận 4 đều thấy cậu bé Nguyễn Thanh Hà (SN 2006) lang thang kiếm ăn suốt một thời gian dài. Gần đây, trong một lần đi phát quà từ thiện, bà nghe nói bé mồ côi và hiện sống nhờ hàng xóm nên bà nhận về nuôi.

Khi còn ở với bố mẹ, sáu anh em nhà bé Nguyễn Tuấn Dũng (SN 2009) sống chung ở căn phòng trọ tại huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, gần đây, cả bố và mẹ của các em bỏ đi mất tích, 6 anh em bơ vơ. Cả 6 em được một người phụ nữ nhận nuôi nhưng sau đó người này không đủ khả năng nuôi dưỡng nữa nên bà Phát nhận nuôi ba em. Hiện Dũng học lớp 1 tại trường Ánh Sáng ở quận 3. “Hầu hết trẻ ở đây đều không có hộ khẩu, không có giấy khai sinh nên mình phải cho các bé ở cố định 3 tháng, sau đó lên phường xin làm giấy khai sinh rồi mới xin cho các con đi học được. Tuy nhiên, hiện nay có những đứa lớn 16-17 tuổi nhưng cũng không làm được chứng minh thư, học xong không xin việc làm được vì không có hộ khẩu”, bà Phát cho hay.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.