3 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

3 đứa trẻ bị bỏ rơi ở chùa Phước Sơn ẢNH: Minh Nhật
3 đứa trẻ bị bỏ rơi ở chùa Phước Sơn ẢNH: Minh Nhật
TPO - Chiều 21/7, thầy Từ Minh, trụ trì chùa Phước Sơn ở thành phố Sóc trăng (Sóc Trăng) cho biết, vừa nhặt được 3 cháu bé sơ sinh trước cổng chùa vào đêm khuya.

Thầy Từ Minh trụ trì chùa Phước Sơn ở số 50, đường Điện Biên Phủ, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, 3 cháu bé bị cha mẹ mang đến trước cổng chùa vào đêm khuya, lúc cơ thể còn dính đầy máu. 

Cụ thể, cháu bé đầu tiên vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 1/7, cháu thứ hai bỏ cách nay nửa tháng vào lúc 22 giờ và cháu thứ ba bỏ cách nay 7 ngày, khoảng 21 giờ. “Tôi đang ngủ, nghe bên ngoài có tiếng khóc của trẻ con nên mở cửa ra xem thì phát hiện đứa mẹ máu me dính đầy người, cơ thể quấn khăn, cả 3 đều như thế”, thầy Từ Minh nói.

Theo lời thầy Minh, cháu thứ hai bị bệnh vàng da, đã phải đưa vào bệnh viện chữa trị mới đưa về vài hôm, còn cháu bé cuối thì chưa rụng hết rốn.

Anh Nguyễn Minh Nhật ở thành phố Cần Thơ có dịp đến thăm chùa, nói: “Thấy cháu 3 cháu rất tội nghiệp, nhà chùa ít phật tử, còn thầy là nam nên gặp khó trong việc nuôi 3 cháu bé. Vì thế, thầy phải nhờ mẹ ở quê lên nuôi giúp. Hiện tại, nhà chùa đang gặp khó trong việc mua sữa cho bé uống”.

MỚI - NÓNG