Tưởng niệm các liệt sĩ hải quân Trường Sa

Tưởng niệm các liệt sĩ hải quân Trường Sa
TPO - Tám giờ sáng 12-1-201, Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hải quân hy sinh trong sự kiện 14-3-1988 được tổ chức trên tàu Trường Sa 20, ngay tại khu vực đảo Gạc Ma, nơi những người con đất Việt đã kết thành “vòng tròn bất tử”.

“Mong hương hồn các Anh hùng liệt sỹ được thanh thản yên nghỉ nơi biển, đảo thân yêu, cùng chúng tôi canh giữ Trường Sa, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc trong mọi tình huống, xứng đáng với sự hy sinh quên mình của các anh”.

Thay mặt đoàn công tác đi kiểm tra trên quần đảo Trường Sa, Thượng tá Nguyễn Văn Thư, Phó Chính ủy Đoàn Trường Sa đọc diễn văn tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ngày 14-3-1988 tại vùng biển Len Đao – Gạc Ma – Cô Lin.

Trong niềm xúc động sâu sắc, cả đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ tới các anh. Sóng nước Trường Sa như dềnh cao hơn khi những nén hương cháy lên, vòng hoa tưởng niệm được từ từ thả xuống mặt biển...

 

Vòng hoa tưởng niệm được thả xuống biển

Ra làm Chỉ huy trưởng đảo Cô Lin dịp này, Thượng úy Hoàng Thanh Sơn xúc động nói: “ Tôi và đồng đội quyết tâm noi gương các anh, xây dựng đảo vững mạnh, làm tròn nhiệm vụ Tổ quốc giao phó, bảo vệ vững chắc chủ quyền trong mọi tình huống.”

Cụ Võ Ta viết thư cho con trai - liệt sĩ Võ Đình Tuấn

“Cha mẹ Võ Ta – Phan Thị Đay tưởng nhớ con Tuấn đã hy sinh ở Trường Sa ngày 14-3-1988. Mong linh hồn con siêu thoát.” Tôi rưng rưng khi ngồi trên xuồng, đọc to rồi đốt lá thư do cụ Võ Ta, 80 tuổi, ở thôn Phú Hữu (Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) viết ngày 22-12-2010.

Nội dung bức thư của cụ Võ Ta viết cho con trai

Tròn hai mươi tuổi, Hạ sĩ Võ Đình Tuấn, con trai cụ Võ Ta đã nằm lại với biển khơi. Chưa có điều kiện ra thắp hương ngay lại nơi con trai hy sinh, cụ Võ Ta gửi lá thư cho tôi mang ra hóa vàng tại biển Trường Sa.

 

Phóng viên báo Tiền Phong đọc rồi hóa vàng bức thư của cụ Võ Ta

Giờ này, chắc liệt sĩ Võ Đình Tuấn và tất cả những liệt sĩ quên mình vì nước trong sự kiện 14-3-1988 đã nhận tâm thư của cụ Võ Ta, đón nhận tình cảm thương tiếc, lòng biết ơn của chúng tôi, của mọi người dân Việt Nam dành cho các anh.

Không ai bị lãng quên, không điều gì bị lãng quên!

Cùng chuyên mục

Miền Bắc nắng nóng gay gắt, bất thường

Miền Bắc nắng nóng gay gắt, bất thường

TPO - Dự báo nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc hôm nay từ 36-38 độ, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn, đây là nền nhiệt khá hiếm gặp ở miền Bắc vào thời điểm cuối tháng 9 - thời điểm giao mùa.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và quan chức quốc tế tiễn lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam xuất quân đi làm nhiệm vụ, tháng 9/2026 ẢNH: N.M

Hành trang đặc biệt của người lính mũ nồi xanh

TP - Lên đường tới hai phái bộ ở châu Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ), những người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang theo hành trang những lời hẹn ước với hậu phương và những cây tre, hạt sen mang đặc trưng hồn quê Việt.

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TPHCM

TPO - Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Conic Boulevard (xã Tân Nhựt, TPHCM) bốc cháy tối 29/9. Chuông báo cháy vang lên, nhiều cư dân di chuyển bằng cầu thang bộ ra khu vực an toàn.

Ninh Bình rà soát hơn 3.200 hồ sơ nghỉ việc theo Nghị định 178, phát hiện sai sót

Ninh Bình rà soát hơn 3.200 hồ sơ nghỉ việc theo Nghị định 178, phát hiện sai sót

TPO - Qua kiểm tra 3.223 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc, hưởng chính sách theo Nghị định 178, tỉnh Ninh Bình bước đầu phát hiện một số sai sót trong xác định đối tượng, thời gian và mức hưởng. Địa phương đang tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm và xác định các khoản kinh phí phải thu hồi nếu chi chưa đúng quy định.

Vừa phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Vừa phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Cơn mưa lớn xuất hiện giữa lúc đang làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ Đội K74 dầm mưa, vội vã căng bạt che chắn cho các hài cốt các liệt sĩ khỏi ướt. Từng hành động, việc làm của những người lính hôm nay thể hiện sự trân trọng và tri ân thế hệ cha ông đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc.

Trẻ dưới 15 tuổi có thể được hiến mô cứu anh, chị, em ruột?

Trẻ dưới 15 tuổi có thể được hiến mô cứu anh, chị, em ruột?

TPO - Dẫn trường hợp một bệnh nhi 6 tuổi mắc ung thư máu có người chị ruột 10 tuổi là nguồn hiến phù hợp, đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét cho phép trẻ dưới 15 tuổi hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho anh, chị, em ruột, với các điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt.

Cà Mau: Bến xe ngập sâu, nhiều tuyến đường nội ô mênh mông nước

Cà Mau: Bến xe ngập sâu, nhiều tuyến đường nội ô mênh mông nước

TPO - Mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao khiến Bến xe khách lớn nhất tỉnh Cà Mau và một số tuyến đường trong nội ô ngập cục bộ. Nước tràn vào khu vực đón trả khách, quầy bán vé, nhiều phương tiện gặp sự cố, phải dẫn bộ qua những đoạn ngập sâu.

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.