Hỏa hoạn rình rập cao ốc

Hỏa hoạn rình rập cao ốc
TP - Vụ cháy tòa tháp đôi EVN Hà Nội làm không ít người dân ở TPHCM thắp thỏm lo lắng bởi nguy cơ cháy, nổ tại các cao ốc, chung cư đã được cảnh báo nhiều lần.

> 'Bà hỏa' thăm nhiều nhà cao tầng
> Có thể tòa tháp cháy do tàn thuốc, hàn xì

Tháp đôi EVN cháy.
Tháp đôi EVN cháy..

Chiều 19-12, tại chung cư số 727 Trần Hưng Đạo (phường 1, quận 5), lối thoát hiểm của tòa nhà 11 tầng tối om, lưới điện sinh hoạt câu mắc như mạng nhện. Hộp chứa thiết bị chữa cháy đặt ở một số tầng trống rỗng. Nhiều hộ dân cho biết sau khi chung cư bị cháy vào chiều 14-3, theo yêu cầu của cơ quan Phòng cháy và chữa cháy (PCCC), Ban Quản lý chung cư trang bị bình chữa cháy tại các tầng. Tuy nhiên, nhiều thiết bị lần lượt biến mất.

Nhiều chung cư cao cấp có đầy đủ hệ thống báo cháy tự động, vòi chữa cháy nhưng thường bị trục trặc. Đơn cử chung cư Gia Phú (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), nhiều cư dân thử đốt giấy rồi đưa sát vào song bộ báo cháy vẫn im như thóc. Ở chung cư An Lộc 2 (phường An Phú, quận 2) và chung cư Khang Phú (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) thì ngược lại. Cứ ít ngày hệ thống báo cháy tự động lại réo vang.

Theo Sở Cảnh sát PCCC, toàn TPHCM hiện có khoảng 1.100 tòa nhà cao từ năm tầng trở lên, trong đó có 336 tòa nhà cao từ 10 tầng. Trong năm 2010, qua kiểm tra, có 638 công trình (chiếm 60%) bị lập biên bản vi phạm về an toàn PCCC. Dù đã yêu cầu song theo kết quả phúc tra mới đây của Sở, hàng loạt công trình vẫn chưa khắc phục.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, nhiều chủ đầu tư cao ốc, chung cư nói trên không chú trọng việc thiết kế, thực hiện các hạng mục về PCCC, nên không có phương tiện, hệ thống PCCC tại chỗ (các chung cư: 300 Bến Chương Dương; 60 Nguyễn Trãi; 45-47 Nguyễn Thái Bình...), hoặc trang bị không đồng bộ (các chung cư: Hùng Vương, Phan Văn Trị (quận 5); Bình Đăng (quận 8). Nhiều tòa nhà mới đưa vào khai thác song hệ thống và phương tiện PCCC xuống cấp, hư hỏng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG