Nạn nhân vụ nổ ở Thái Bình đang nguy kịch

Đỗ Ngọc Mạnh (38 tuổi) bị bỏng lửa 24%, bỏng sâu 7%, bỏng hô hấp. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đỗ Ngọc Mạnh (38 tuổi) bị bỏng lửa 24%, bỏng sâu 7%, bỏng hô hấp. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Sau vụ nổ xảy ra vào hồi 0h45 ngày 21-3 tại công ty TNHH Hợp Thành (Thái Bình), tám bệnh nhân được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) cấp cứu, trong đó, ba bệnh nhân đang rất nguy kịch.

> Nổ lớn tại lò hấp sấy, 11 người bị thương

Đỗ Ngọc Mạnh (38 tuổi) bị bỏng lửa 24%, bỏng sâu 7%, bỏng hô hấp. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Bệnh nhân Đỗ Ngọc Mạnh (38 tuổi) bị bỏng lửa 24%, bỏng sâu 7%, bỏng hô hấp. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Nổ lò

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h45 ngày 21-3 tại lò bảo ôn, thuộc dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Hợp Thành (chuyên sản xuất xơ polyester tại lô 2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bất ngờ phát tiếng nổ lớn. Điện tắt, lửa khói bốc nghi ngút.

Dây chuyền sản xuất lúc đó có 15 công nhân đang làm việc. Bốn công nhân may mắn chạy thoát ra ngoài, 11 người còn lại bị bỏng rất nặng. Trong đó, tám người được đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia, ba người khác bị kính va đập, bị thương nhẹ, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Bác sĩ Đỗ Lương Tuấn, Trưởng khoa Bỏng người lớn, Viện Bỏng quốc gia
Bác sĩ Đỗ Lương Tuấn, Trưởng khoa Bỏng người lớn, Viện Bỏng quốc gia. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Nguy kịch

Bác sĩ Đỗ Lương Tuấn, Trưởng khoa Bỏng người lớn, Viện Bỏng quốc gia cho biết: Khoảng 5h30 sáng nay (21-3), bệnh viện tiếp nhận tám ca cấp cứu bỏng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Họ đều đang làm việc tại Công ty Hợp Thành.

Trong đó, ba bệnh nhân nặng nhất được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu, năm người còn lại được chuyển lên khoa Bỏng người lớn điều trị.

Bác sĩ Tuấn cho biết, ba bệnh nhân nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu là Tống Quang Huy (22 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (36 tuổi) và Phạm Văn Sáng (23 tuổi), cùng quê Thái Bình.

Cả ba đều bị bỏng trên 90%, sốc nhược nặng, bỏng hô hấp, độ sâu từ 30-50%, phải thở bằng máy, tình trạng hết sức nguy kịch.

Năm bệnh nhân điều trị tại khoa Bỏng người lớn gồm: Đỗ Ngọc Mạnh (38 tuổi), bỏng lửa 24%, bỏng sâu 7%, độ 3, độ 4 đầu, mặt, cổ, thân và chi, bỏng hô hấp; Hoàng Văn Phong (29 tuổi) chẩn đoán bỏng lửa 28%, bỏng sâu 7%, độ 3, độ 4 mặt cổ, thân, chi rải rác, bỏng hô hấp; Đào Tuấn Anh (29 tuổi) bỏng lửa 14%, độ 2, độ 3 mặt, cổ, thân, chi, bỏng hô hấp kết hợp với chấn thương đùi trái; Đào Thị Nga (28 tuổi) bỏng lửa 17%, bỏng sâu 7%, độ 2,3,4 rải rác mặt, thân, chi, bỏng hô hấp; Đặng Văn Tiệp (24 tuổi) bỏng lửa 8%, độ 2,3 mặt, thân, chi.

Theo bác sĩ Tuấn, các bệnh nhân đều bị bỏng hô hấp, do đó rất nguy hiểm đến tính mạng. Thông thường phải mất ít nhất hai tuần bệnh tình mới có thể chuyến biến.

Bệnh nhân Đặng Văn Tiệp (24 tuổi) bỏng lửa 8%. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Bệnh nhân Đặng Văn Tiệp (24 tuổi) bỏng lửa 8%. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Người trong cuộc kể lại vụ nổ

Bà Trần Thị Thú – mẹ vợ bệnh nhân Đào Tuấn Anh, cho biết, hai vợ chồng Tuấn Anh lấy nhau năm năm, trú ở tổ 11, TP Thái Bình, vợ bán hàng siêu thị. Tuấn Anh làm ở công ty này khoảng ba năm. Sáng nay, khi bà Thú đang đi thăm con gái mới sinh ở Hải Phòng thì nhận điện thoại của vợ Tuấn Anh, báo anh bị tai nạn, đang cấp cứu ở Viện bỏng Quốc gia.

“Tôi vội bắt xe, đến 8h thì tới Viện Bỏng. Tới nơi, thấy toàn thân cháu bị bỏng, biến dạng, băng bó khắp người. Bác sĩ cho biết, sức khỏe cháu giảm khoảng 30%, bị bỏng đường hô hấp nên chưa thể nói trước điều gì” – bà Thú nước mắt ngắn dài cho biết.

Chị Phạm Thị Hoa – vợ nạn nhân Đỗ Ngọc Mạnh cho biết, chồng mình làm quản đốc tại công ty. Sáng nay, anh Mạnh đang trực lãnh đạo thì xảy ra vụ nổ. Chị Hoa nói, nghe chồng và một số người trong công ty kể lại, ngay khi xảy ra vụ nổ, anh Mạnh vội chạy ra phía cửa sổ, đập tung kính để nhảy thoát từ tầng hai xuống.

“Khi tôi đến bệnh viện, các bác sĩ đã băng bó cho chồng nên chưa biết rõ bị thương thế nào. Ngoài bị bỏng, 10 ngón tay của anh bị cứa rách rất nặng” – chị Hoa thở dài.

Bệnh nhân Đào Thị Nga (28 tuổi) bỏng lửa 17%, bỏng sâu 7%. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Bệnh nhân Đào Thị Nga (28 tuổi) bỏng lửa 17%, bỏng sâu 7%. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Chị Đào Thị Nhung – chị gái bệnh nhân Đào Thị Nga cho hay, Công ty Hợp Thành thuê nhà trọ cho người nhà nạn nhân và hỗ trợ một phần viện phí.

Theo chị Nhung, Nga kể bảo, khi xảy ra vụ nổ, chị Nga đang làm việc. Thấy các công nhân cố chạy thoát thân với ngọn lửa đang cháy khắp quần áo và tóc, chị cũng hốt hoảng bỏ chạy. Tuy nhiên, chị Nga chưa kịp chạy ra ngoài thì bị sức ép hất văng rồi ngất xỉu.

Đến chiều 21-3, chị Nga ăn được vài thìa cháo nhưng không ngủ được vì đau rát khắp người.

Theo Viết
MỚI - NÓNG