Em gái ông Dương Chí Dũng làm thơ mong anh trai đầu thú

Em gái ông Dương Chí Dũng làm thơ mong anh trai đầu thú
TP - Em gái thứ ba của ông Dương Chí Dũng là bà Dương Thị Băng Tâm (46 tuổi, ở Hải Phòng) vừa làm bài thơ với mong muốn ông Dũng hiện đang trốn ở đâu hãy sớm quay về trình diện cơ quan chức năng.

> Kiểm điểm việc để ông Dương Chí Dũng bỏ trốn

Bài thơ “Anh hãy về đi” ghi rõ “em gái Dương Thị Băng Tâm gửi anh Dương Chí Dũng”.

Bà Tâm nói, hi vọng ở nơi nào đó ông Dũng đọc được bài thơ này qua báo chí và sớm trở về đầu thú “để chứng minh công, tội. Giữa đúng, sai, lỗi lầm, chiến lợi. Giữa khách, chủ quan, giữa tiếng khóc, cười...” rồi lại được trở về vòng tay yêu thương của gia đình...

Chiều 16-6, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Tâm nói bà làm bài thơ này trong hai buổi trưa 14 và 15-6 với mong muốn thiết tha của em gái nhắn nhủ anh trai là ông Dũng hiện trốn ở đâu hãy trở về.

Ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian ông Dũng làm Chủ tịch HĐQT Vinalines. Hiện ông Dũng bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát lệnh truy nã.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG