Coi thường pháp luật!

Vợ chồng chị Nguyễn Thị L. đang chờ khám tại phòng khám y học cổ truyền Huê Hạ vào sáng 19-7 trước khi tai biến xảy ra Ảnh: L.N
Vợ chồng chị Nguyễn Thị L. đang chờ khám tại phòng khám y học cổ truyền Huê Hạ vào sáng 19-7 trước khi tai biến xảy ra Ảnh: L.N
TP - Dù đã bị Sở Y tế TPHCM đình chỉ hoạt động phòng khám y học cổ truyền Huê Hạ, nhưng phòng khám này vẫn mở cửa và vẫn có bệnh nhân.

> Phòng khám Trung Quốc: Rút giấy phép vẫn vô tư khám

Tiền Phong ngày 20-7 có bài phản ánh “Phòng khám Trung Quốc: Rút giấy phép vẫn vô tư khám”. Sáng cùng ngày, bác sĩ Phạm Kim Bình- quyền Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM đã có cuộc kiểm tra phòng khám đông y Huê Hạ ở quận 5, TPHCM. 

Tại thời điểm kiểm tra, phòng khám y học cổ truyền Huê Hạ không làm việc. Tuy nhiên cửa vẫn mở và trong phòng khám vẫn có một bệnh nhân mổ trĩ là bà Nguyễn Thị T. 41 tuổi, ngụ Đồng Tháp đang chờ hẹn tái khám.

Bà T. cho biết đã mổ trĩ tại phòng khám này từ 10 ngày qua và đợt tái khám này để xem lại vết thương. “Tổng chi phí cho đợt mổ trĩ đến nay tổng cộng 30 triệu đồng”- bà T. nói.

Sau khi kiểm tra hóa đơn, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu phòng khám Huê Hạ trả 35 triệu đồng ngay tại chỗ cho bệnh nhân này.

Thanh tra cũng tiến hành niêm phong thiết bị máy móc, nguồn điện đối với phòng khám Huê Hạ, bởi trước đó 10 ngày phòng khám này đã bị Sở Y tế ra quyết định đình chỉ hoạt động.

Sau khi xem các tài liệu và hóa đơn cũng như thuốc mà phòng khám này bán cho phóng viên Tiền Phong vào ngày 19-7, bác sĩ Phạm Kim Bình- quyền Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, phòng khám này rất coi thường pháp luật, mặc dù bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng 20-7, thanh tra Sở Y tế TPHCM còn phát hiện một bệnh nhân được phòng khám này cắt trĩ vào chiều 19-7, đã bị tai biến phải chuyển sang BV Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo hồ sơ bệnh án, ngày 19-7 khi đến phòng khám y học cổ truyền Huê Hạ để cắt trĩ, bệnh nhân Nguyễn Th. L, 29 tuổi ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ngất xỉu ngay tại chỗ do mất máu buộc phòng khám này phải chuyển sang BV Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo chị L. thì chị bị bệnh trĩ từ lâu. 14 giờ chiều 19-7, vợ chồng chị từ Bình Phước xuống TPHCM và đến Phòng khám Huê Hạ để khám. “Bác sĩ người Trung Quốc không mang bảng tên bảo tôi bị trĩ nặng phải mổ vì có 2 khối u ung thư giai đoạn đầu đang xuất hiện.

Ông này bảo nếu không điều trị sớm sẽ chuyển sang ung thư trực tràng”- chị L. kể lại. Chị L. đã đặt cọc 1 triệu đồng ở phòng khám này để chiều cùng ngày quay lại mổ.

Theo chị L., buổi chiều trở lại, bác sĩ người Trung Quốc đưa ra hai gói điều trị là 12 triệu đồng và 20 triệu đồng. Do không có tiền chị L. chọn gói phẫu thuật 12 triệu đồng.

“Đóng tiền xong, tôi được một bác sĩ Trung Quốc khác đưa lên tầng 1 để phẫu thuật và khâu vết thương. Sau đó tôi thấy chóng mặt, khó thở và được họ cho thở o xy kèm chích thuốc rồi lịm đi”- chị L. nhớ lại.

Thấy vợ ngất xỉu, anh H. chồng chị L. đã yêu cầu phòng khám chuyển vợ sang BV Chợ Rẫy cấp cứu. Chồng chị L., cho biết không biết phòng khám này bị đình chỉ hoạt động.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
TPO - Luôn trăn trở bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp cho giới trẻ, anh Lãnh Văn Mùi (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã dành nhiều tâm huyết, triển khai các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc. Anh vừa được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024.
Lý do Thanh Hóa thu hút khách du lịch
Lý do Thanh Hóa thu hút khách du lịch
TP - Ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - cho biết, ngay từ đầu năm, ngành du lịch Thanh Hóa đã đổi mới và hoàn thiện 3 dòng sản phẩm chủ lực của tỉnh gồm du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng.
Sông Sài Gòn đoạn trung tâm TPHCM Ảnh: Phục Lễ
Phong vị Sài Gòn
TP - Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới? Ngay những người hàng ngày hàng giờ sống ở thành phố này đã và đang tự hỏi Sài Gòn có gì lôi cuốn người tại chỗ và khách phương xa?