Xe chở 47 phật tử đi cầu siêu lao xuống vực

Chiếc xe lật nghiêng dưới vực. Ảnh: X.N
Chiếc xe lật nghiêng dưới vực. Ảnh: X.N
Trên đường đi dự lễ cầu siêu, xe khách chở 47 phật tử Hà Nội mất lái, lao xuống dốc Truông Vên (Nghệ An). Ba người tử vong, 35 người bị thương, trong đó có nhiều cụ già.

> Lật xe chở gần 40 khách, ba người tử nạn 

Chiếc xe lật nghiêng dưới vực. Ảnh: X.N
Chiếc xe lật nghiêng dưới vực. Ảnh: X.N.

Rạng sáng nay, đoàn xe 14 chiếc chở hơn 600 tăng ni phật tử từ Hà Nội vào dự lễ cầu siêu ở các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị. Khi qua dốc Truông Vên (quốc lộ 48, giữa huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu), một xe bị mất lái, lao xuống vực.

Trong đêm tối, hàng chục phật tử cố gắng đập cửa kính chui ra ngoài. Hai người chết tại chỗ, một người chết trên đường đi cấp cứu. Sáng nay, cơ quan chức năng xác định danh tính một người tử vong là Lê Thị Minh (58 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

35 hành khách bị thương, chủ yếu trú tại các quận nội thành Hà Nội, đang được cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An. Trong đó, có một số trường hợp bị thương rất nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe khách màu hồng bị dập nát, hành lý và cửa kính vỡ rơi vãi khắp nơi. Khi xảy ra tai nạn, trời đang mưa to, đường khá trơn. "Chúng tôi đang ngủ bỗng nghe tiếng đổ rầm trời, xe lăn mấy vòng. Tôi bị đập đầu vào thành xe, đau điếng nhưng vẫn cố bò ra rồi xỉu đi. Khi tỉnh dậy thấy mình đang trong bệnh viện", một nữ hành kháchkể lại.

Đoàn xe chở tăng ni, phật tử khởi hành từ Hà Nội đêm 22/8, do một công ty trên phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) tổ chức.

Sau khi trả tiền viện phí, thuốc men cho các nạn nhân bị thương, và giao 3 người tử vong cho gia đình đưa về nhà an táng, khoảng 10h sáng nay đoàn xe tiếp tục hành trình vào Quảng trị

Dốc Truông Vên là khúc cua nguy hiểm trên quốc lộ 48, từng xảy ra một số vụ lật xe. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường, cẩu xe lên và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Nguyên Khoa
Vnexpress

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG