Gia đình chết thảm ngày 20-10

Gia đình chết thảm ngày 20-10
Trên đường đi chơi về, một gia đình trú tại thôn 8, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình) bị xe khách cuốn gọn dưới gầm. Cả gia đình chết ngay tại chỗ.

> Xe bồn mất lái, đâm ba người thương vong

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 21 giờ ngày 20-10. Vào thời điểm trên, anh Trần Hữu Na (SN 1971) chở vợ Trần Thị Uyên (SN 1986) cùng con gái Trần Thị Thanh Xuân (SN 2010) đi chơi ngày phụ nữ Việt Nam về.

Khi đi đến địa phận thôn 8, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới thì va chạm vào chiếc xe khách mang BKS 47B - 000.18 chạy hướng Nam - Bắc. Hậu quả, cả 3 người ngồi trên xe máy chết ngay tại chỗ. Sau đó, lái xe khách đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Đồng Hới đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản và bước đầu điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, trên xe khách lúc đó có 36 hành khách đã được lực lượng chức năng cho sang xe để tiếp tục cuộc hành trình.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Đặng Tài – Đăng Đức
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
TPO - Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản. Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng.