Trẻ vùng cao tím tái trong giá lạnh

Trẻ vùng cao tím tái trong giá lạnh
TPO - Từng đợt gió thổi mang cái lạnh cắt da thịt tới khiến lũ trẻ vùng cao co rúm vì lạnh. Những lớp quần áo cũ, rách, không chịu nổi cái rét một, hai độ C của vùng núi đá.

Được nghỉ tết Dương lịch, lũ trẻ vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) chẳng biết làm gì. Chúng lang thang trong xóm, chợ dưới cái lạnh thấu xương. Thỉnh thoảng, chúng tụ tập, ngồi đốt lửa sưởi ấm. Da tay, chân, mặt mũi của nhiều em chằng chịt vết nẻ sần sùi…

Thời tiết giá lạnh, nhiều em vẫn lên rừng kiếm củi, thả trâu, bò. Trên độ cao cả nghìn mét so với mặt nước biển, dưới cái rét 1 – 2 độ C của vùng núi đá, da thịt nhiều em tím lại.

Một vài hình ảnh phóng viên Tiền Phong ghi lại tại Hà Giang.

Không có trò chơi, chiều tối, lũ trẻ gần chợ Sà Phìn (xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang) rủ nhau buộc một chiếc võng, lần lượt từng đứa ngồi lên võng và được bạn đung đưa. Chiếc võng là là mặt đất, sát ngay tảng đá hộc. Ảnh: Trường Phong.
Không có trò chơi, chiều tối, lũ trẻ gần chợ Sà Phìn (xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang) rủ nhau buộc một chiếc võng, lần lượt từng bé ngồi lên võng để bạn đung đưa. Chiếc võng là là mặt đất, sát ngay tảng đá hộc. Ảnh: Trường Phong.
Một bé gái đang ăn bim bim gần chợ Sà Phìn. Tay em bé bầm tím đi vì lạnh. Ảnh: Trường Phong.
Bé gái ăn bim bim gần chợ Sà Phìn. Tay em bầm tím vì lạnh. Ảnh: Trường Phong.
Tại xã Sà Phìn, nhiệt độ có lúc xuống 2 – 3 độ C. Trẻ em thường xuyên phải đốt lửa sưởi vì quần áo không đủ ấm. Ảnh: Trường Phong.
Tại xã Sà Phìn, nhiệt độ có lúc xuống 2 – 3 độ C. Trẻ em thường xuyên phải đốt lửa sưởi vì quần áo không đủ ấm. Ảnh: Trường Phong.
Trẻ vùng cao tím tái trong giá lạnh ảnh 4
Da tay, da mặt em bé ở xã Sà Phìn nứt nẻ vì giá lạnh. Ảnh: Trường Phong.
Da tay, mặt em bé ở xã Sà Phìn nứt nẻ vì giá lạnh. Ảnh: Trường Phong.
Bé gái co người vì lạnh khi đi chăn bò trên vùng núi cao thuộc xã Lũng Cú. Ảnh: Trường Phong.
Bé gái co người vì lạnh khi đi chăn bò trên vùng núi cao thuộc xã Lũng Cú. Ảnh: Trường Phong.
Trời giá lạnh nhưng bé gái không có quần để mặc. Ảnh: Trường Phong.
Trời giá lạnh nhưng bé gái không có quần mặc. Ảnh: Trường Phong.
Một bé gái chân trần đi cuốc đất. Ảnh: Trường Phong.
Một bé gái chân trần đi cuốc đất. Ảnh: Trường Phong.
Em bé trên địu của mẹ cùng anh trai lên rừng thả trâu, bò ở xã Lũng Cú (Hà Giang) khi nhiệt độ xuống thấp 1 – 2 độ C. Ảnh: Trường Phong.
Em bé trên lưng mẹ cùng anh trai lên rừng thả trâu, bò ở xã Lũng Cú (Hà Giang) khi nhiệt độ xuống thấp 1 – 2 độ C. Ảnh: Trường Phong.
Trẻ vùng cao tím tái trong giá lạnh ảnh 10
Các em nhỏ ở huyện Quản Bạ (Hà Giang). Em chân đất, em quần rách, em dép lê trong cái rét cắt da cắt thịt. Ảnh: Trường Phong.
Các em nhỏ ở huyện Quản Bạ (Hà Giang). Em chân đất, em quần rách, em dép lê trong cái rét cắt da thịt. Ảnh: Trường Phong.
Cô bé ăn mặc phong phanh, địu em giữa trời giá rét. Ảnh: Trường Phong.
Cô bé ăn mặc phong phanh, địu em giữa trời giá rét. Ảnh: Trường Phong.
Bé gái đi kiếm củi cùng người làng. Ảnh: Trường Phong.
Bé gái đi kiếm củi cùng người làng. Ảnh: Trường Phong.
Các em nhỏ chơi đùa khi nắng lên. Ảnh: Trường Phong.
Các em nhỏ chơi đùa khi nắng lên. Ảnh: Trường Phong.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc chi trả chế độ cho người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc chi trả chế độ cho người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

TPO - Thủ tướng yêu cầu các địa phương có báo cáo cụ thể về việc giải quyết chế độ, chính sách, chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp; đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6.
Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

TP - Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng.
Nụ cười trẻ thơ ngày chiến thắng tại sân bay Mỹ Tho Ảnh: Trần Nhã

'Tao là nhà báo'!

TP - “Tao là Nhà báo!”. Câu nói đầy khí phách của phóng viên Nguyễn Thanh Long (Sóc Trăng) khi bị thương, sa vào tay địch trong đợt Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 tại Bạc Liêu khiến đối phương phải nể phục. Ông bị đày ra Côn Đảo, trao trả khi có Hiệp định Paris 1973, lại tiếp tục nghề báo đến ngày toàn thắng.
Sứ mệnh khai sáng và kết nối niềm tin

Sứ mệnh khai sáng và kết nối niềm tin

TP - Cách đây tròn một thế kỷ, ngày 21/6/1925, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Mãi mãi tấm lòng son, ngòi bút sắc

Mãi mãi tấm lòng son, ngòi bút sắc

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, mốc son 100 năm Báo chí Cách mạng là điểm tựa để tiếp bước một hành trình mới sâu sắc hơn, sáng tạo hơn và đầy cảm hứng hơn, theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn và cống hiến hơn.