Cháu bé bị xe container cán chết

Hiện trường vụ xe ô tô kéo lê xe máy suốt 4km đường cao tốc
Hiện trường vụ xe ô tô kéo lê xe máy suốt 4km đường cao tốc
TP - Lúc 11 giờ ngày 14-1, xe gắn máy biển số 52S5-8645 do chị Ngô Thị Thúy Nga (SN 1977, ngụ Bình Thạnh, TPHCM) điều khiển chở cháu Nguyễn Ngô Thanh Phát (SN 2001) lưu thông trên quốc lộ 1A (hướng từ Long An về TPHCM).

> Hàng chục người truy đuổi ôtô đâm hai mẹ con
> CSHS nổ súng liên tiếp, truy bắt hai tên cướp

Khi lưu thông qua khu vực tổ 14, xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TPHCM), bị va chạm với xe gắn máy khác nên chị Nga loạng choạng tay lái lao vào làn dành cho xe ô tô. Vừa lúc này, xe container biển số 77C-033.53 lưu thông cùng chiều trờ đến cán qua cháu Phát làm cháu Phát chết tại chỗ, chị Nga bị thương nhẹ. Hai mẹ con chị Nga vừa dự đám cưới dưới quê đang về lại TPHCM thì gặp họa.

Cùng ngày 14-1, Đại úy Trần Thị Kiệp - Đội phó Đội CSGT- Công an huyện Bình Chánh cho biết, đang tiến hành củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa chiếc xe 7 chỗ và chiếc xe máy xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh trưa 13-1 làm xe gắn máy bị bốc cháy.

Theo đó, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 13-1, xe Toyota Innova 7 chỗ, biển số 56N-9755 do Nguyễn Minh Lộc (SN 1970, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM) điều khiển lưu thông trên đường dẫn vào đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (hướng từ TPHCM về Long An).

Đến giao lộ đường cao tốc TPHCM - Trung Lương và Trần Đại Nghĩa (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), xe ô tô va chạm với xe máy biển số 62S1-041.78 do chị Phạm Thị Tuyết Mai (SN 1972, ngụ Đức Huệ, Long An) điều khiển chở con gái Lê Mai Hân (SN 2000).

Cú va chạm làm xe chị Mai bị đổ xuống và kẹt dưới gầm xe 7 chỗ, nhưng may mắn chị Mai và cháu Hân ngã ra ngoài, bị thương nhẹ. Do hoảng sợ, tài xế Lộc tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê xe máy 4km. Nhiều người dân bất bình trước vụ việc, dùng xe gắn máy đuổi theo.

Do bị ma sát với mặt đường nên xe máy bốc cháy. Bức xúc trước hành vi của tài xế Lộc, một số người dân đã đánh anh này gây thương tích và hiện đang phải chữa trị tại bệnh viện. Lời khai ban đầu của tài xế Lộc cho hay do hoảng sợ bị dân đánh nên mới rồ ga bỏ chạy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG