Campuchia hư ảo

Campuchia hư ảo
TP - Cổ thành hoang phế hấp dẫn du khách năm châu; hoàng cung thâm nghiêm không ngăn những bác xích lô nằm chèo queo trước cổng; vạn hộ dân chài quanh hồ Tonle Sap sống trôi nổi cạnh chuỗi casino níu khách đốt tiền bằng những ngón nghề mê hoặc...

> Vào casino Việt kiều thắng 55 triệu USD
> Lo biến thái sang casino

Siêm Riệp - Ngày và đêm

Điểm hút du khách bậc nhất Campuchia (CPC), là cổ thành Angkor được xây dựng hoàn toàn bằng đá từng bị rừng già phủ kín nhiều thế kỷ, nay thuộc thành phố Siêm Riệp cách thủ đô Phnom Penh 240 km về phía Bắc.

Trên diện tích gần 40km2, tầng tầng lớp lớp kiến trúc bằng đá chỉ còn là phế tích, nhưng quy mô đồ sộ, nghệ thuật xây dựng và điêu khắc tuyệt mỹ vẫn khiến hậu thế choáng ngợp.

Trong đó, cụm đền Angkor Wat 5 ngọn đã trở thành hình ảnh biểu tượng cho đất nước Chùa Tháp. Quần thể Angkor Thom quyến rũ bởi vóc dáng uy nghi, kỳ vĩ.

Tháp Bayon 54 đỉnh phảng phất nét cười bí ẩn trên các mặt thần Avalokitesvara nhìn ra bốn hướng. Đường nét chạm trổ trên vách đền sa thạch Banteay Srei, Phnom Bakheng qua nghìn năm vẫn sắc sảo lạ lùng.

Nhưng, vượt trên mọi nỗ lực phi thường của con người, nhiều bộ rễ cây khổng lồ nghìn năm tuổi vẫn điềm nhiên bao trùm đỉnh tháp, xô đổ tường thành và len lách nứt vỡ tận ruột đền Ta Prohm…

Siêm Riệp một triệu dân về đêm huyên náo với cả vạn du khách. Xe cộ dừng ở vòng ngoài nhường lối cho người đi bộ. Tiểu thương CPC linh hoạt hội nhập, ríu rít mời chào bằng tiếng Pháp, tiếng Anh. Nếu bất đồng ngôn ngữ, lập tức chiếc máy tính nhỏ chìa ra tùy du khách mặc cả cộng trừ.

Đại gia và casino

Vòm trời nhân tạo của casino NagaWorld. Ảnh: H.T.N
Vòm trời nhân tạo của casino NagaWorld. Ảnh: H.T.N.
 

Phnom Penh xanh rờn những khu phố sang trọng của đại gia, tướng lĩnh. Theo lời kể của thổ dân ma xó, cơn sốt đất đai đô thị vài năm trở lại đây đã đem lại sự giàu có cho tầng lớp đặc quyền hoặc may mắn, thức thời.

Trên phân nửa lượng xe cộ tấp nập trên đường không cần gắn biển số. Đa số bác tài không có bằng lái xe. Và trên khắp các nẻo đường CPC chẳng hề thấy bóng cảnh sát giao thông.

Nhiều ôtô nhập khẩu giá chỉ đôi ba nghìn USD, giá tương đương chiếc xe máy mới, bằng thủ thuật cưa cắt, đập móp vài nhát để được tính theo giá nhập phế liệu. Xong thuế má, từng mảnh xe lại vào gara kết nối gò hàn, sơn phết hoàn chỉnh. Chủ trương đổi đất lấy hạ tầng ở CPC được nhiều nhà đầu tư ngoại quốc sốt sắng hưởng ứng vì trước hết, trên đất là rừng. Riêng lợi nhuận khai hoang đã đủ rủng rỉnh ăn chơi.

Chỗ tiêu tiền nhanh nhất, ngoài chợ kim hoàn lóng lánh, là casino. Cuối năm 2012, khoảng 30 casino nằm dọc dài theo biên giới CPC đã nộp cho Chính phủ vài chục triệu USD thuế phí, lấy từ túi tiền các chủ rừng, chủ đất và dân cờ bạc các nước láng giềng.

Chúng tôi đến NagaWorld, casino lớn nhất CPC thu lợi hàng trăm triệu USD/năm, tọa lạc giữa Phnom Penh với 720 phòng 5 sao, điều hành bởi tập đoàn NagaCorp có tên trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Tầng trệt là những sòng bạc nhỏ chơi bạc nghìn USD trở xuống, tiền vạn, tiền triệu thì lên tầng trên.

Tổng cộng 161 sòng kèm gian ăn uống miễn phí, ca nhạc, thư giãn. Dù ở tầng nào, khách chơi nếu không nhìn đồng hồ đều khó biết ngoài kia là đêm hay ngày, bởi giữa bốn bức tường cao vút của NagaWorld là vòm trời nhân tạo dịu mát, xóa nhòa khái niệm thời gian…

Chẳng bao lâu nữa, casino khủng hơn hẳn NagaWorld là Thansur Bokor sẽ đi vào hoạt động, tọa lạc trên diện tích 5 km2 cách Phnom Penh hơn trăm cây số, gần sân bay quốc tế Sihanoukville, dự kiến có cả cáp treo ngắm cảnh kèm sân golf lớn.

Hoàng cung trầm mặc

Từ xa, những đỉnh tháp dát vàng tráng lệ san sát của Hoàng cung CPC nổi bật trên nền trời. Hướng dẫn viên Chaeng Mony thành kính kể: Cựu hoàng Sihanouk nhân từ khi trở lại ngôi vua không những miễn lệ dân lạy vua, mà còn chủ động bái chào dân chúng mỗi khi ra đường.

Quốc vương Sihamoni sống độc thân, ngại cảnh phải dạo phố trên chiếc ngai vàng to nặng nhiều lính khiêng, học sinh, công chức nhất loạt ngưng học nghỉ làm để cờ hoa chúc tụng nên ngài càng hiếm khi lộ diện, chỉ lặng lẽ làm việc và đọc sách trong thư phòng.

CPC lâu nay bỏ hẳn thuế nông nghiệp, vua chỉ là điểm tựa cho dân chúng về tinh thần. Mấy năm trở lại đây, Hoàng cung phải mở cửa bán vé cho du khách tham quan để có nguồn thu làm từ thiện.

Lối vào Hoàng cung, hai cây Sala cổ thụ trổ đầy hoa, rụng thành lớp thảm hồng rực dưới tượng Phật từ bi. Sân thượng uyển xum xuê hoa trái, bao quanh chùa vàng, chùa bạc trưng bày, cất giữ hàng nghìn bảo vật quốc gia, trong đó có những tượng Phật cẩn nhiều viên kim cương cỡ lớn, mỗi viên trị giá hàng triệu USD, du khách chỉ ngắm chứ không được sờ mó, quay phim chụp ảnh.

Nhiều vật dụng tái hiện sinh hoạt Hoàng gia, gợi nhớ số phận thăng trầm, long đong của cựu vương đa tài Sihanouk và cuộc tình gắn bó thủy chung tới cuối đời của ông với Hoàng hậu Monineath Sihanouk, bà vợ thứ sáu xinh đẹp gốc Ý, hiền mẫu của tân vương Sihamoni.

Dưới vòm trời hư ảo, hàng triệu tín đồ thành tâm sống đời đạm bạc để cúng dường của cải xây lên vô số đền chùa lộng lẫy, hy vọng sẽ an nhàn cực lạc khi về thế giới bên kia...

Ngành du lịch Campuchia (CPC) đã phát triển vượt bậc, đem lại doanh số trên 2 tỉ USD/ năm. Đông nhất trong dòng khách đổ vào CPC, là người Việt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG