Điều tra, xử lý vụ cháy nhà 5 tầng

Điều tra, xử lý vụ cháy nhà 5 tầng
TPO – Hôm nay (12-3), công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà 5 tầng ở số 112-114 đường Âu Cơ (phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành.

> Cháy lớn lan sang gần chục ngôi nhà ở Hà Nội
> Cận cảnh vụ cháy lớn lan sang gần 10 nhà

Hiện trường còn lại sau vụ cháy. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hiện trường còn lại sau vụ cháy. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Thiệt hại tài sản khoảng 3 tỷ đồng

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 11-3 tại ngôi nhà 5 tầng số 112-114 đường Âu Cơ (phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội),một cán bộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC (CATP Hà Nội), theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do công nhân sơ suất trong quá trình hàn gắn kim loại, các tàn lửa rơi xuống các tấm đệm, xốp phía dưới, âm ỉ rồi bốc cháy.

Ngôi nhà 5 tầng chứa nhiều đồ dễ cháy nên khi gặp hỏa hoạn không thể cứu chữa
Ngôi nhà 5 tầng chứa nhiều đồ dễ cháy nên khi gặp hỏa hoạn không thể cứu chữa.

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Tứ Liên, quận Tây Hồ cũng cho biết, ngôi nhà xảy cháy do hai chị em nhà bà: Đinh Thị Diệu Thư (SN 1975) và Đinh Thị Mỹ Hạnh (SN 1977) thuê kinh doanh khoảng chục năm nay. Thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, cơ sở này đang cải tạo, sửa chữa nhỏ. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, bà Thư và bà Hạnh đã đến phường để làm việc với cơ quan chức năng.

Theo ông Quang, thiệt hại về tài sản do cháy gây ra khoảng ba tỷ đồng. Hiện chưa có thống kê thiệt hại cụ thể.

Sẽ kiến nghị lên phường giải quyết trách nhiệm

Vụ hỏa hoạn trưa 11-3 đã khiến gần chục ngôi nhà xung quanh hiện trường cháy bị ảnh hưởng. Trong đó, nhiều ngôi nhà bị bong tróc tường, cháy quần áo, điều hòa,…

Cô Trần Thị Thanh (56 tuổi), nhà 116, ngay cạnh ngôi nhà 5 tầng bị cháy bàng hoàng kể lại: Khoảng 11h40 ngày 11-3, trong lúc 5 người trong gia đình cô đang ngồi ăn cơm thì thấy khói chui vào trong nhà, mùi khét lẹt. Cả gia đình hoảng loạn chạy ra nhìn thì thấy ngôi nhà 5 tầng bên cạnh đang bốc cháy nghi ngút. Lập tức, cô Thanh cùng chồng chạy đi đóng kín kết cửa, dắt hai ông bà nội (một cụ 90, một cụ 98) tháo chạy ra khỏi nhà.

Cô Trần Thị Thanh ở ngay sát ngôi nhà bị cháy, bức xúc kể lại sự việc với phóng viên. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Cô Trần Thị Thanh ở ngay sát ngôi nhà bị cháy, bức xúc kể lại sự việc với phóng viên. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

“Tôi chạy vào lấy vòi nước của gia đình để phun nhưng không xuể. Con gái tôi cũng chạy vào tháo ngay hai bình gas trong nhà đưa ra ngoài. Nếu không nhanh tay, nhà tôi đã bị nổ tung do sức nóng quá kinh khủng” – cô Thanh kể lại.

Ngay sau đó, cô Thanh hô hào hàng xóm xung quanh ra ngoài tìm cách dập lửa, đồng thời gọi ngay cho lực lượng cứu hỏa tới chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, bốn chiếc xe cứu hỏa mới có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, hai xe không có nước. Hai xe còn lại ra sức phun nước dập lửa. Lúc này, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà, lan sang nhà cô Thanh và các nhà xung quanh. Khói đen bốc lên nghi ngút, bao phủ cả một khu phố.

Một hộ gia đình bên cạnh ngôi nhà bị cháy ngao ngán nhìn hiện trường. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Một hộ gia đình bên cạnh ngôi nhà bị cháy ngao ngán nhìn hiện trường. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã phải huy động khoảng 10 xe cứu hỏa và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị quanh khu vực tới hiện trường dập lửa. Lực lượng Công an phường, quận Tây Hồ, CSGT cũng được huy động để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, bảo vệ khu vực bị cháy.

Anh Phạm Văn Tiến (44 tuổi), nhà số 6, ngõ 116 đường Âu Cơ cũng cho biết, lúc xảy cháy, vợ anh đang đi làm, còn lại ông nội và ba bố con đang ăn cơm trưa. Ông nội bị tai biến, nằm liệt giường mấy năm nay. Thấy cháy, anh Tiến vội bảo các con chạy ra ngoài đường, còn mình chạy vào cứu ông nội. Rất may, đám cháy chỉ gây thiệt hại một số ít tài sản của gia đình anh ở khu nhà bếp, mái nhà và cửa sổ.

Anh Trần Văn Hào (53 tuổi), nhà số 4, ngõ 116 cũng bàng hoàng kể lại: “Ngọn lửa bốc lên quá nhanh. Tôi chỉ kịp bế con gái 8 tuổi từ trên tầng 2 chạy thoát ra ngoài. Vợ tôi đi bán cá ở chợ Tứ Liên thấy khói bốc ngi ngút cạnh nhà mình cũng vội vã chạy về, bê được cái xe đạp ra ngoài. Lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc, quần áo trên tầng 3”.

Tầng ba của nhà anh Trần Văn Hào (53 tuổi), ở số 4, ngõ 116 bị hư hỏng nặng sau vụ cháy. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Tầng ba của nhà anh Trần Văn Hào (53 tuổi), ở số 4, ngõ 116 bị hư hỏng nặng sau vụ cháy. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Vụ hỏa hoạn đã khiến khoảng chục ngôi nhà lân cận bị cháy đồ đạc. Nhà bà Lưu Thị Lan (số 2, ngõ 116) cũng nằm trong số đó. Trong cơn bức xúc, bà Lan cho biết, nhà bà đã cháy hết điều hòa, vô tuyến. Theo bà Lan, ngôi nhà 5 tầng bị cháy thường ngày chứa khoảng 150 thùng sơn, hóa chất, mùn cưa, xốp, ni-lông…toàn là chất dễ cháy.

Gia đình bà cũng đã nhiều lần kiến nghị lên tổ dân phố về việc không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, ô nhiễm từ cơ sở sản xuất bên cạnh nhưng chưa được giải quyết.

Sau sự việc này, nhà bà Lan sẽ cùng các hộ bị ảnh hưởng làm đơn đề nghị phường giải quyết vụ việc thỏa đáng, không để xảy ra tình trạng tương tự trong khu dân cư.

Cùng chuyên mục

Chị Thanh (ngoài cùng bên phải) cùng các cộng sự đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm từ vỏ dứa Ảnh: NVCC

Vỏ dứa Việt chinh phục thị trường Âu - Mỹ

TP - Nữ kỹ sư Trần Thị Thanh “rẽ ngang” khởi nghiệp và gắn mình với vỏ dứa - phụ phẩm nông nghiệp từng bị vứt bỏ để tạo nên hành trình thú vị về kinh tế tuần hoàn, đưa thương hiệu Việt - FUWA Biotech chinh phục những thị trường “khó tính” bậc nhất thế giới như Đức, Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Trường- Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường với những khoảnh khắc rất đỗi đời thường

Một doanh nhân rất khác ở Trường Sa

TP - Giữa trùng khơi, tiếng rao “Có ai bị say sóng không, thuốc chống say đây…” vang lên từ một người vốn quen với những công trình lớn. Trong hải trình hơn 10 ngày ra Trường Sa tháng 7/2026, doanh nhân Nguyễn Văn Trường không chỉ khảo sát, dự các nghi lễ quan trọng mà còn đi dọc hành lang, gõ cửa từng phòng, hỏi han và mang thuốc, đồ ăn đến cho những người say sóng.

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

TPO - Không chờ đến khi thật xuất chúng hay đủ đầy, những người trẻ miền Tây đang chọn cách cống hiến cho cộng đồng bằng chính khả năng hiện có của mình. Từ việc lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội đến những bước chân tình nguyện không mỏi, họ đang từng ngày định hình một lối sống trách nhiệm, minh chứng cho việc "sống đẹp" luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.

Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' đập bỏ phần xây vi phạm

Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' đập bỏ phần xây vi phạm

TPO - Sau nhiều năm vi phạm xây dựng biệt thự trên đất nuôi trồng thủy sản, cùng những khiếu nại kéo dài với chính quyền địa phương, ông Hồ An Tập - chủ căn biệt thự xây sai phép, người tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" đã tự tháo dỡ khoảng 400m² công trình xây dựng vi phạm.

Xử phạt loạt trang trại nuôi gần 80.000 con lợn

Xử phạt loạt trang trại nuôi gần 80.000 con lợn

TPO - Kiểm tra các trang trại lợn, ngành chức năng Thanh Hóa phát hiện nhiều vi phạm về công tác bảo vệ môi trường với các lỗi tình trạng nước thải rò rỉ, thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn và đốt chất thải trái quy định.