Sòng bạc 'đại gia' lớn nhất Sài thành

Sòng bạc 'đại gia' lớn nhất Sài thành
Sòng bạc này thu hút nhiều con bạc "đại gia" đi xe sang đến từ các tỉnh, thành như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, TP.HCM... Sòng bạc này còn thu hút một lượng lớn các con bạc đủ lứa tuổi, ngành nghề, giới tính đến tham gia.

Sòng bạc 'đại gia' lớn nhất Sài thành

Sòng bạc này thu hút nhiều con bạc "đại gia" đi xe sang đến từ các tỉnh, thành như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, TP.HCM... Sòng bạc này còn thu hút một lượng lớn các con bạc đủ lứa tuổi, ngành nghề, giới tính đến tham gia.

Khi 65 con bạc đang say sưa sát phạt tại khu đất trống thì 70 cảnh sát cơ động cùng 10 chú chó nghiệp vụ tiến hành vây ráp. Khi thấy cảnh sát cơ động, các con bạc nháo nhào đào tẩu, tuy nhiên những chú chó nghiệp vụ đã nhanh chóng khống chế các con bạc ngay tại chỗ.

Con bạc thúc thủ trước... chó nghiệp vụ

Nhiều tháng nay, các cơ quan chức năng tại TP.HCM liên tục nhận được tin báo của người dân về một sòng bạc thu hút hàng trăm con bạc tham gia, trong đó có không ít "đại gia" đi ô tô đắt tiền. Sòng bạc hoạt động thường xuyên tại địa bàn huyện Hóc Môn (TP.HCM). Từ khi có sòng bạc này, cuộc sống người dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tình hinh an ninh trật tự trên địa bàn phức tạp... Trước tin báo của người dân, cơ quan CSĐT công an TP.HCM tung nhiều mũi trinh sát hình sự vào cuộc để điều tra.

Các con bạc bị bắt giữ. (Ảnh cơ quan CSĐT cung cấp)
Các con bạc bị bắt giữ. (Ảnh cơ quan CSĐT cung cấp).

Qua xác minh, cơ quan CSĐT xác định sòng bạc này hoạt động tại nhiều điểm trên địa bàn các xã của huyện Hóc Môn. Cơ quan CSĐT nhận định sòng bạc này được tổ chức hoạt động rất quy mô và có nhiều thủ đoạn để tránh sự phát hiện của cơ quan công an địa phương. Cuối tháng 5, trinh sát hình sự báo về vào thời điểm trên, sòng bạc này sẽ hoạt động tại khu đất trống ở địa bàn ấp Hưng Lân (xã Bà Điểm). Kế hoạch triệt phá sòng bạc này đã được vạch ra...

Rạng sáng 31/5, có tin nhiều con bạc đang sát phạt tại sòng bạc, cơ quan CSĐT phối hợp với trung đoàn Cảnh sát cơ động công an TP.HCM tung 70 cảnh sát cơ động cùng 10 chú chó nghiệp vụ tiến hành vây ráp. Thấy bóng dáng cảnh sát cơ động, các con bạc nháo nhào tìm đường đào tẩu. Tuy nhiên, cảnh sát cơ động đã siết chặt vòng vây. Nhiều con bạc đang vội vã chạy ra khỏi vòng vây cũng không thoát khỏi sự khống chế các chú chó nghiệp vụ đã được huấn luyện bài bản, buộc phải tra tay vào còng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ 65 con bạc đang say sưa sát phạt, trong đó có nhiều con bạc là "đại gia" kinh doanh nhiều lĩnh vực. Trong số 65 con bạc bị bắt giữ, lực lượng chức năng xác định nhiều con bạc có nhiều tiền án, tiền sự... Số tang vật của các con bạc bị thu giữ gồm: 280 triệu đồng tiền mặt, 5 ô tô, 26 xe máy, hàng chục điện thoại di động... cùng nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc.

Lấy lời khai của các con bạc ngay tại chỗ, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu, điều hành sòng bạc này là Trần Tấn Đạt (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Huỳnh Văn Đức (41 tuổi, ngụ quận 12). Ngay sau đó, các con bạc được di lý về trụ sở cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ.

Sòng bạc dành cho "đại gia" lớn nhất TP.HCM

Theo lời khai của các con bạc tại cơ quan điều tra, vào đầu tháng 4/2013, đối tượng Trần Tấn Đạt (thường gọi là Đạt "con") cùng với đối tượng Huỳnh Văn Đức phối hợp với hai phụ nữ (hiện đang bỏ trốn) câu kết với nhau để mở sòng bạc quy mô lớn. Sòng bạc này hoạt động dưới hình thức lắc tài xỉu đặt cược ăn tiền hàng trăm triệu đồng, có thời điểm số tiền lên đến con số gần 1 tỷ đồng. Để tránh bị phát hiện, sòng bạc này liên tục di chuyển qua 9 địa điểm khác nhau, hoạt động từ 21h đêm đến 5h sáng ngày hôm sau.

Được biết, sòng bạc này thu hút nhiều con bạc "đại gia" đi xe sang đến từ các tỉnh, thành như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, TP.HCM... Bên cạnh đó, sòng bạc này còn thu hút một lượng lớn các con bạc đủ lứa tuổi, ngành nghề, giới tính đến tham gia. Để tránh tai mắt của cơ quan công an, các con bạc khi đến gần sòng thì phải gọi điện cho Đức để được hướng dẫn gửi xe ở địa bàn ấp Mỹ Hòa 2 (xã Xuân Thới Thượng) rồi đi xe ôm đến. Với việc cảnh giới tinh vi này, các con bạc rất yên tâm khi sát phạt tại đây.

Đối tượng Trần Tấn Đạt khai nhận, giao nhiệm vụ gác cửa sòng bạc cho đối tượng Trương Văn Hoàn Cung (SN 1982, còn gọi là Bu, ngụ quận 12) và một đối tượng tên Hải (đã bỏ trốn). Nhiệm vụ của Cung và Hải là điểm mặt, chỉ tên những con bạc thân quen vào sòng tham gia đánh bạc, các con bạc nào có nghi vấn liền báo ngay cho Đạt để có hướng xử lý. Bên trong sòng bạc, đứng ra làm nhà cái, lắc tài xỉu ăn thua trực tiếp với các con bạc là đối tượng Huỳnh Thế Mạnh (SN 1984, còn gọi là Bảo, ngụ huyện Củ Chi) và đối tượng tên Vương (chưa rõ lai lịch). Bên cạnh đó, Đạt còn phân công vài đối tượng trà trộn vào để kích thích máu đỏ đen của các con bạc.

Cơ quan CSĐT xác định, tại sòng bạc này, số tiền đặt cược mỗi ván không quá 15 triệu đồng. Mỗi giờ, Đạt thu tiền xâu 1 triệu đồng, còn trong trường hợp nhà cái "ăn trọn" khi 3 hột xí ngầu giống nhau thì Đạt thu 6 phần, còn nhà cái 4 phần trong số tiền thắng được. Đạt giao cho đối tượng Trịnh Thế Nguyên (SN 1992, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú TP.HCM) làm nhiệm vụ tính toán, ăn chia tại sòng bạc. Hết ngày, Nguyên phải báo cáo số tiền lời thu được từ hoạt động của sòng bạc.

Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT phát hiện sau mỗi đêm cờ bạc, tiền xâu được các đối tượng cầm đầu phân chia cụ thể, như lái xe ôm đưa đón các con bạc, làm nhiệm vụ cảnh giới được nhận số tiền từ 150 - 600 ngàn đồng/người/đêm. Những người làm nhiệm vụ trông xe tại bãi xe tự phát cho các con bạc được trả công 500 ngàn đồng/đêm. Chủ khu đất trống cho thuê vị trí để tổ chức sòng bạc 2 triệu đồng/đêm. Riêng đối với các đối tượng cầm đầu thì Đức được hưởng 10%, số tiền còn lại được chia đôi cho Đạt và một đối tượng khác.

Đang truy bắt các đối tượng liên quan

Ngày 4/6, cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự 65 nghi can để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong vụ triệt phá sòng bạc quy lớn mô này, một số đối tượng cầm đầu, liên quan đến hoạt động của sòng bạc đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã lên kế hoạch truy bắt.

Theo Người đưa tin

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

TPO - Với tinh thần “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài, cùng bạn bè quốc tế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Ông Phan Chí Hiếu: Một số ý kiến cân nhắc việc bỏ tử hình tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'

Ông Phan Chí Hiếu: Một số ý kiến cân nhắc việc bỏ tử hình tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'

TPO - Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội: Tội mua bán trái phép chất ma túy và Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, nhằm tránh gây tác động bất lợi tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa, xử lý tội phạm.

Đường gần 650 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Đường gần 650 tỷ đồng ở Đà Nẵng

TPO - Dự án đường trục chính Tam Hòa (TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 646 tỷ đồng, dù nhiều lần gia hạn vẫn chưa thể hoàn thành. Đến nay, giá trị xây lắp mới đạt khoảng 67%, trong khi 1,2 km mặt bằng chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

TPO - "Hãy cùng hành động để Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai không chỉ là thông điệp tại Lễ mít tinh hôm nay, mà trở thành nếp sống đẹp của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kêu gọi các cơ sở Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Gửi ôtô ở vùng lõi Hà Nội: Chi phí tăng bao nhiêu?

TPO - Từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi giờ, giá trông giữ ô tô tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội đã tăng đáng kể (từ ngày 15/10/2026). Với người thường xuyên gửi xe rong vùng lõi đô thị, khoản chi này sẽ đội lên bao nhiêu?

Sau chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi, gần 1000 hồ sơ đất đai trễ hẹn được giải quyết

Sau chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi, gần 1000 hồ sơ đất đai trễ hẹn được giải quyết

TPO - Sau một tuần triển khai chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đặc khu Phú Quốc (An Giang) đã giải quyết gần 1.000 trong tổng số hơn 3.460 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu bị trễ hẹn. Nhiều người dân phấn khởi khi nhận được giấy chứng nhận sau nhiều năm chờ đợi.

71 đoạn đường nguy hiểm trên Quốc lộ 49

71 đoạn đường nguy hiểm trên Quốc lộ 49

TPO - Qua rà soát Quốc lộ 49, cơ quan chức năng TP. Huế xác định 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn cần xử lý, với tổng chiều dài gần 6 km, kinh phí xử lý đảm bảo an toàn dự kiến 110 tỷ đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát hiện đồng hồ điện, nước, xăng dầu gian lận, phải bồi thường cho bị hại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát hiện đồng hồ điện, nước, xăng dầu gian lận, phải bồi thường cho bị hại

TPO - “Khi phát hiện ra đồng hồ điện, nước hoặc cột đo xăng dầu bị gian lận, cần xác định thời gian, phạm vi ảnh hưởng, số lượng tiền thu sai và trách nhiệm hoàn trả bồi thường. Không thể để chỉ xử phạt xong mà quyền lợi của người bị hại vẫn chưa được giải quyết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Mưa kỷ lục 64 năm tại nơi khô hạn nhất cả nước

Mưa kỷ lục 64 năm tại nơi khô hạn nhất cả nước

TPO - Bình Thuận cũ, nay thuộc khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng được biết đến là một trong những vùng khô hạn nhất cả nước với khí hậu đặc trưng là nhiều nắng gió, ít mưa. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khu vực này liên tiếp hứng chịu những trận mưa kỷ lục.

Khay cơm với muối lạc và hai miếng chả bé xíu ở Phú Thọ: Chính quyền xã nói gì?

Khay cơm với muối lạc và hai miếng chả bé xíu ở Phú Thọ: Chính quyền xã nói gì?

TPO - Hình ảnh khay cơm bán trú gồm cơm trắng, canh rau muống, muối lạc, hai miếng chả và một chiếc bánh bông lan tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1 (Phú Thọ) gây tranh luận trên mạng xã hội. UBND xã Lập Thạch đã vào cuộc xác minh, yêu cầu nhà trường làm rõ trách nhiệm và công khai hình ảnh bữa ăn hằng ngày để phụ huynh giám sát.