Tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa: Xé lòng người ở lại

Tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa: Xé lòng người ở lại
TP - “Thủy ơi, con ơi! Sao lại về với ba bằng chuyến xe tang thế này!”, tiếng khản đặc của anh Ma Văn Tính (42 tuổi, phường An Khê, Thanh Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) cố níu chiếc cáng đưa hai thi thể vợ con trong chuyến du lịch định mệnh về nhà.

> Xé lòng đón các thi thể giáo viên gặp nạn
> Tai nạn thảm khốc trên chuyến xe định mệnh

Đại tang trong căn nhà nhỏ

Sáng sớm. Hàng ngàn người dân tập trung kín trước UBND xã Hòa Phước, khu vực Miếu Bông (Hòa Vang, Đà Nẵng) và nơi nhà các nạn nhân, giáo viên gặp nạn. Xe chở thi thể vừa đáp tới. Cả quốc lộ tắc nghẽn, lực lượng công an làm việc hết công suất mới vãn hồi trật tự.

“Chưa đám tang nào đông người dân đến vậy. Sự mất mát này quá đau đớn” - ông Võ Trần Minh Long, Chủ tịch xã Hòa Phước nghẹn ngào. 8 giờ sáng, chiếc xe chở thi thể nạn nhân đầu tiên dừng lại nhà cô giáo Nguyễn Thị Minh (xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), rồi tiếp tục đến các gia đình nạn nhân, giáo viên của trường.

Anh Tính dựa cột thẫn thờ. Đôi mắt thâm quầng, khóc không thành tiếng nữa. Hai cỗ quan chật cứng căn phòng khách nhỏ chưa đầy chục mét vuông của căn hộ khu tập thể A32 (phường An Khê).

Hàng trăm người dân, bà con lối xóm đến chia sẻ. Con gái út Ma Hoa Thủy Tiên mới hơn 20 tháng tuổi thỉnh thoảng cất tiếng gọi mẹ và anh mà chưa hiểu hết sự tình.

“Hai mẹ con lần đầu được đi chơi xa, vui lắm. Mới ngày trước còn điện về nói đang đi chơi ở Nha Trang, Đà Lạt, ai ngờ...” - anh Tính nói. Bà Nguyễn Thị Bang, mẹ cô giáo Thủy, khóc lịm khi vừa thấy thi thể con gái, và cháu ngoại Ma Trung Kiên (10 tuổi).

Quê Hà Tĩnh, bố mẹ cô Thủy chuyển vào Đà Nẵng lập nghiệp, làm việc ở đơn vị A32 nơi anh Tính công tác. Hai vợ chồng ở căn hộ tập thể nhỏ, đang dự định chuyện mua đất, xây nhà, giờ dang dở.

6 nạn nhân tử vong vụ tai nạn thảm khốc ở chuyến du lịch định mệnh thì gia đình anh Tính chịu đến hai cái tang. Đồng nghiệp anh Tính tiếc thương cô Thủy hiền lành, sống tình cảm. Hai vợ chồng vừa thông báo cô Thủy thi xong đợt thi công chức vào trường. Sau chuyến du lịch về cả nhà sẽ “khao”.

Ngôi trường tiểu học số 2 Hòa Phước vắng lặng mùa nghỉ hè. Học sinh, phụ huynh kéo đến nhà cô giáo thăm viếng. Chưa khi nào nơi xã nghèo Hòa Phước, một ngôi trường chịu đại tang cướp đi sinh mạng 3 cô giáo cùng người thân.

Lối vào căn nhà nhỏ tổ 9 (thôn Miếu Bông, Hòa Phước) chật cứng dòng người chia sẻ cùng gia đình cô giáo Nguyễn Thị Mai. Căn nhà giản dị. Dọc bức tường treo dãy dài tấm bằng khen, thành tích suốt 5 năm công tác của cô Mai. Theo giáo viên trường tiểu học số 2 Hòa Phước, cô Mai giỏi chuyên môn, tận tình công việc, yêu thương học trò và đang thuộc cán bộ “nguồn” của trường.

Góc nhà, anh Phạm Công Hải, chồng cô Mai ôm đứa con nhỏ 5 tuổi Phạm Thị Minh Giang khóc lặng. Anh Hải là giáo viên trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (xã Hòa Châu) cách nhà chừng vài cây số. May mắn cháu Giang trước ngày mẹ đi du lịch lại đòi về ở với nội, nếu không chưa biết thế nào. Nhà chị Mai có đến 5 chị em, trong đó một người bị tâm thần.

Bà Bang, mẹ cô giáo Thủy khóc nấc khi thấy thi thể con gái và cháu ngoại
Bà Bang, mẹ cô giáo Thủy khóc nấc khi thấy thi thể con gái và cháu ngoại.

Chất chồng nỗi đau 

Xe vừa chở thi thể bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ cô giáo Phùng Thị Thu Hương (trường tiểu học số 2 Hòa Phước) về đến nhà, cũng là lúc xe cấp cứu 115 Đà Nẵng đưa con gái bà là Phùng Thị Thu Lan đi cấp cứu vì khóc thương mẹ đến kiệt sức.

Trong nhà, các con gái Phùng Thị Ngân, Phùng Thị Hà nằm vật vã. Chưa đầy tháng trước, bà Cúc vừa tổ chức giỗ giáp năm (1 năm) cho chồng là ông Phùng Huân mất vì bệnh.

Chị Nguyễn Thị Thanh, cháu ruột bà Cúc, kể: Cô Hương, con gái bà dạy ở trường nên được ưu tiên suất du lịch cho chồng con. Anh chồng bận việc nên bà Cúc được đi. Trước ngày bà đi, bà Cúc mừng rỡ lắm, khoe khắp xóm, lần đầu tiên được đi du lịch xa nhà... Nay thi thể bà đã về nhà, còn cô Hương và cháu nội Trần Thị Thư (5 tuổi) đang điều trị tại BV Khánh Hòa. Chồng cô Hương đang ở trong đó chăm sóc vợ con.

Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, ông Võ Trần Minh Long cho hay: Trước mắt, chính quyền xã động viên, thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân bị thương (300.000 đồng/người), thành lập ban lễ tang để lo hậu sự cho người tử vong và có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Sáng cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo phòng giáo dục Hòa Vang thăm hỏi, động viên gia đình các giáo viên, nạn nhân thiệt mạng.

Bộ GD&ĐT hỗ trợ gia đình nạn nhân

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã có thư gửi lời chia buồn đến các gia đình có người thân bị tử nạn, đồng thời gửi đến các cán bộ, giáo viên và thân nhân đang phải điều trị tại bệnh viện lời thăm hỏi và lời chúc mau chóng bình phục.

Bộ GD&ĐT đã quyết định gửi trợ giúp đến các gia đình có người tử nạn với mức 3 triệu đồng/người mất. Công đoàn Giáo dục Việt Nam gửi trợ giúp 3 triệu đồng/người tử nạn là giáo viên, thân nhân là 2 triệu đồng/người tử nạn và 1 triệu đồng/người bị thương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG