Sĩ tử 'lều chõng', sờ đầu rùa thời @

Vác cả bao tải, lương thực, thực phẩm đi dự thi
Vác cả bao tải, lương thực, thực phẩm đi dự thi
TPO - Sĩ tử tay xách, nách mang, nào gà, gạo, chiếu, bạt, bếp gas, mắm, muối...nườm nượp đổ về Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, CĐ.

>Lãnh đạo T.Ư Đoàn động viên chiến sĩ tiếp sức mùa thi

>Thứ trưởng tiết lộ về đổi mới đề thi ĐH-CĐ

>'Ma trận' giá nhà trọ mùa thi

Vác cả bao tải, lương thực, thực phẩm đi dự thi

Sỹ tử vác cả bao tải, lương thực, thực phẩm đi dự thi. Ảnh: Minh Đức

Từ ngày 1/7 tới nay, hàng vạn thí sinh nườm nượp đổ về Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị dự thi đợt thi đại học, cao đẳng tới. Có thí sinh tay phải xách gà, tay trái xách rau, gạo để chuẩn bị cho những bữa ăn trong kỳ thi tới. Có thí sinh được cả gia đình hộ tống đi dự thi, từ bố, mẹ, chị, em...

Nhưng cũng có thi sinh "đơn thương độc mã", tự trang bị cho mình lương thực thực phẩm với một bao tải lớn như một chiến binh để tiến về thủ đô dự thi.

Thí sinh Phạm Tuấn Anh, Kim Sơn (Ninh Bình) vác cả một bao tải lớn, chứa bên trong nào là rau, gạo, mắm, muối, thậm chí cả bếp gas mini, quạt điện...nhằm ứng phó với đợt thi tới.

Phụ huynh Trần Văn Huân, Nam Trực (Nam Định) nói: Tôi không có người thân trên Hà Nội, vì vậy, gia đình chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, từ bạt, chiếu, gạo, thức ăn, bếp gas...để đề phòng trường hợp không thuê được chỗ nghỉ thì ra vỉa hè dựng lều ở tạm.

Theo quan sát của phóng viên, hầu hết các thí sinh đỗ về thủ đô dự thi năm nay (2013), đều trang bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, phần vì lo ngại không thuê được phòng trọ, phần lo ngại mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhiều thí sinh đổ về thủ đô trên các chuyến xe đò

Nhiều thí sinh đổ về thủ đô trên những chuyến xe đò. Ảnh: Minh Đức

Bác Lý Văn Hùng, Kim Bảng (Hà Nam) cho hay, mặc dù đưa lương thực phẩm đi theo rất bất tiện, nhưng nếu ăn uống hàng quán thủ đô thì tôi không yên tâm. Trong lúc thi cử thế này, lỡ có điều gì không may thì cháu lại bị lỡ mất cơ hội, vì vậy cứ dùng đồ nhà cho lành, bác Hùng nói. Cả gia đình bác Hùng có 4 người, từ bố, mẹ, chị, em đều bỏ việc đi hộ tống cho cậu "ấm" lên Hà Nội dự thi.

Trường hợp thí sinh Nguyễn Bá Huân, Mộc Châu (Sơn La) chia sẻ, tụi em mang cả đèn, quạt tích điện, đề phòng trường hợp mất điện hoặc không thuê được phòng sẽ đến trạm xe buýt hoặc hầm dành cho người đi bộ ở tạm trong mấy ngày thi.

Đổ về Văn Miếu sờ đầu rùa

Sáng nay (2/7), rất đông sĩ tử đến Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) để cầu may mắn, đỗ đại học trong kỳ thi sắp tới.

Nhiều sĩ tử cố vượt qua hàng rào, vào sờ đầu rùa, dù bảo vệ và các bạn sinh viên tình nguyện đứng ngoài liên tục nhắc nhở.

Xem clip và hình ảnh sĩ tử đổ về Văn Miếu:

> Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu đỗ đại học

Xem thêm ảnh sĩ tử lều chõng lên thành phố:

Lương thực, thực phẩm được các phụ huynh chuẩn bị chu đáo

Lương thực, thực phẩm được các phụ huynh chuẩn bị chu đáo.

Sĩ tử 'lều chõng', sờ đầu rùa thời @ ảnh 4
Một bên xách gà, một bến miến
Một bên xách gà, một bến miến.
Sĩ tử 'lều chõng', sờ đầu rùa thời @ ảnh 6
Sĩ tử 'lều chõng', sờ đầu rùa thời @ ảnh 7
Sinh viên tình nguyện hộ tống thí sinh đưa lương thực thực phẩm lên xe
Sinh viên tình nguyện hộ tống thí sinh đưa lương thực thực phẩm lên xe.
Sĩ tử 'lều chõng', sờ đầu rùa thời @ ảnh 9
Thí sinh tìm đường trên bản đồ
Thí sinh tìm đường trên bản đồ.
Trên đường đi tìm phòng trọ
Trên đường đi tìm phòng trọ.
Các sinh viên tình nguyện hướng dẫn cho thí sinh tại bến xe Giáp Bát
Các sinh viên tình nguyện hướng dẫn cho thí sinh tại bến xe Giáp Bát.
Tắc nghen giao thông tại cửa ngõ phía Nam
Tắc nghẽn giao thông tại cửa ngõ phía Nam.
CSGT căng mình làm việc trong nắng
CSGT căng mình làm việc trong nắng.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.