Sới gà ở biên giới: Dân chơi “chết” vì những độc chiêu

Sới gà ở biên giới: Dân chơi “chết” vì những độc chiêu
Dọc biên giới Việt Nam - Campuchia, ở phía bạn, ngoài cả trăm casino hoạt động có giấy phép công khai ở các cửa khẩu, thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều sới gà trái phép. Một số tay chơi người Việt vượt biên sang thuê đất rồi mua chuộc Cảnh sát Campuchia mở điểm đá gà. Những sới gà này thường mọc ở những nơi hẻo lánh, giữa đồng không mông quạnh.

> Bắt 80 con bạc, thu 100 triệu tại sới chọi gà
> Phá sới đá gà ăn tiền quy mô lớn

Nhiều đại gia khu vực phía Nam đã phá sản kể từ khi đặt chân vào những sới gà lậu này. Dân chơi gọi các sới gà lậu này là “đi đồng”.

Giấy thông hành là... vé gửi xe

Hầu hết các cửa khẩu lớn nhỏ thông thương giữa hai nước Việt Nam - Campuchia đều bị bao bọc bởi hàng trăm casino mở cửa chào mời suốt ngày lẫn đêm. Bất kỳ ai, từ Việt Nam đi qua Campuchia ở các cửa khẩu chính đều phải bước ngang qua khu vực casino. Và cứ mỗi cụm casino hoạt động công khai như thế đều có ít nhất 1 sới gà lậu nằm lẩn khuất đâu đó trong các cánh đồng vắng. Kể từ khi chính phủ 2 nước Việt Nam - Campuchia xóa bỏ thủ tục visa khi nhập cảnh, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người Việt đổ sang các casino "hiến" tiền vào trò "bác thằng bần".

Hai con gà đã
Hai con gà đã "dùng chiêu" chờ đưa vào sới.

Vùng giáp biên thuộc các huyện Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Long Bình, thị xã Châu Đốc (thuộc tỉnh An Giang của Việt Nam) có đến 4 casino - sới gà bề thế trên lãnh thổ Campuchia. Những dân chơi thuộc hạng thương gia không thích để lại dấu tích khi làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu nên họ ngại vào các casino - sới gà công khai. Nắm được yếu tố đó, một số tay chơi Việt đã tìm cách mở những sới gà lậu giữa các cánh đồng heo hút giáp biên để phục vụ dân đại gia Việt.

Theo khảo sát sơ bộ của chúng tôi, thời điểm hiện tại có ít nhất 14 sới gà lậu mọc dài theo đường biên giữa hai nước từ Bavet (giáp biên giới Tây Ninh) đến Kompong Trach (giáp cửa khẩu Xà Xía - Hà Tiên).

Chúng tôi thuê một "thổ địa" dẫn đường sang Campuchia bằng xe gắn máy, qua ngõ Vĩnh Gia (huyện Tịnh Biên, An Giang). Ven tỉnh lộ 95A, tại cầu gỗ Vĩnh Gia, chúng tôi phát hiện hàng chục chiếc xe hơi đậu kín khoảng sân hẹp tại một ngôi nhà ven đường. Những chiếc xe đời mới mang biển trắng của các tỉnh Cần Thơ, Long Xuyên, TP HCM.

Người dẫn đường cho biết: "Đó là bãi đỗ xe miễn phí của sới gà lậu đó. Bãi xe này là của chủ trường gà Sóc Trây. Bên kia đường, cạnh đầu cầu Vĩnh Gia có một bãi xe khác chứa khoảng 40 chiếc xe gắn máy".

Điểm giữ xe đó còn là "tiền trạm" của sới gà. Khi khách ghé vào gửi xe, sẽ được phát 1 tấm thẻ có đánh số. Dân chơi gọi đó là "vé xanh" bởi tấm thẻ giữ xe còn có giá trị như giấy thông hành "vượt biên lậu nhưng an toàn" đối với Cảnh sát biên giới Campuchia. Nếu vượt biên lậu sang Campuchia mà không có tấm thẻ giữ xe, gặp Cảnh sát biên giới Campuchia thì khổ chủ chỉ còn 2 lựa chọn: Đóng tiền mãi lộ 500.000 VND hoặc bị đuổi về Việt Nam.

Nếu có tấm "vé xanh", dân chơi cứ việc ung dung đi thẳng vào sới gà mà không bị bất cứ thứ rắc rối nào liên quan đến ngoại giao 2 quốc gia. Điều đó cho thấy các chủ sới gà lậu đã mua chuộc được các lực lượng hành pháp ở biên giới của nước bạn.

Sới lậu hoạt động công khai

Bên trong ngôi nhà lợp tôn trống hoác, gần trăm người đang bao quanh một sới gà đang hồi quyết liệt. Hình như đã quá quen với cảnh người lạ xuất hiện, không ai để ý đến chúng tôi. Mọi người đang cắm mắt quan sát từng động tác của 2 con gà đang quần nhau. Mỗi khi một chú gà ra đòn, tiếng than thở hòa trộn với tiếng hò reo mừng rỡ vang lên sôi sục. Tiếng hò reo đẫm máu gà này, có thể "vang" sang tới UBND xã Vĩnh Gia, phía Việt Nam.

 Một góc bãi xe hơi của dân chơi gà ở Vĩnh Gia
Một góc bãi xe hơi của dân chơi gà ở Vĩnh Gia.

Xới gà này trước đây là của một tay chơi có hỗn danh là C. "gà" ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia. Bây giờ sới gà này do một nữ quái tên D., dân Hà Tiên đảm trách.

C. "gà" là tay chơi độ gà nổi tiếng ở khu vực này từ thời còn trai trẻ. Không ai nhớ C. "gà" bị xử lý hành chính vì tội đá gà gá bạc bao nhiêu lần. Người ta chỉ áng chừng hàng trăm lần. Đời của C. "gà" gần như gắn liền với những trận cá cược đá gà. Hắn làm giàu nhờ thắng độ gà rồi tán gia bại sản cũng vì thua độ gà.

Từ khi phía Campuchia cho mở trường gà hợp pháp trong các cụm casino, C. "gà" chộp thời cơ nhảy sang Sóc Trây "bắt tay" với Cảnh sát biên phòng Campuchia mở sới gà lậu. Năm 2007, C. "gà" mê vợ bé nên bán lại sới gà cho một nữ quái tên D. Để được kinh doanh bất hợp pháp sới gà này, hằng tháng D. phải chung chi hơn 50 triệu đồng cho những người có trách nhiệm ở đây.

Ngoài sới gà Sóc Trây, D. còn làm chủ một sới gà lậu ở cánh đồng gần cửa khẩu Xà Xía - Hà Tiên. Tuy chỉ hơn 30 tuổi nhưng D. có dưới trướng hàng trăm đàn em có máu thảo khấu, sẵn sàng thanh toán bất kỳ kẻ nào "gây nguy hại đến uy tín của trường gà". Trước kia D. chỉ là một chủ sổ cho vay thế mạng ở casino 999. Thời còn làm chủ sổ, D. nổi tiếng cho vay bạo phổi. Con bạc vay bao nhiêu, D cũng cho.

Với các chủ sổ khác, khi con nợ hết khả năng chi trả sẽ bị giam lỏng chờ người thân gửi tiền chuộc. D. không thèm giam lỏng con nợ mà cho về nhà kiếm tiền trả. Thường D. chỉ cho con nợ 3 ngày để kiếm tiền. Đến ngày thứ tư, nếu vẫn chưa trả tiền, đàn em của D. sẽ đến tận nhà hành hung thân nhân con nợ cho đến khi nào "ói" tiền ra mới thôi.

Ngoài sới gà lậu Sóc Trây, khu vực gò Tà Mâu giáp ranh với xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc cũng có 2 sới lậu núp phía sau casino Golden Stone ở xã Chray Thom, huyện Cro Thum, tỉnh Kandal, Campuchia. Vì núp sau casino Golden Stone nên dân gà Việt gọi sới này là "sới gà đá vàng". Đây là sới gà của một tay giang hồ gốc Cần Thơ tên là S. "điếm".

Từ Vĩnh Ngươn muốn sang Campuchia ở ngõ này, dân chơi chỉ cần mua 1 "vé xanh" giá 2.000 đồng do môt người đàn ông Khmer ngồi trong căn chòi lá bán. Tuy là sới gà lậu nhưng lúc nào cũng có ít nhất 2 Cảnh sát biên giới Campuchia ôm súng tiểu liên canh gác. Ở sới gà này, dân chơi kháo nhau rằng, khi đã bước vào sới thì phải bỏ tất cả các thứ luật ngoài cửa và chỉ sử dụng "luật" của S. "điếm" đặt ra. Ai vi phạm, khó trở về cố quốc với thân hình nguyên vẹn.

Cuối năm 2012, một đại gia tên Ph. "máu" ở Vĩnh Long mang theo 1 tỉ đồng và con gà Phi Nhung sang chơi. Ph. "máu" cư ngụ ở Vĩnh Long nhưng sang Tiền Giang thuê đất cất "chuồng". Ph. thuê hàng chục nhân công để chăm sóc hàng trăm con gà đá ở "chuồng" (tạm hiểu là nông trại nuôi gà đá). Dân chơi đồn rằng Ph. đặt mua 1 con gà Philippines giá 1 cây vàng đem về phối giống với gà Bến Tre để cho ra giống gà mới. Ph. là một trong những nguồn cung cấp gà đá cho dân chơi gà ở TP HCM. Gà Phi Nhung được Ph. tuyển từ hàng trăm con gà giống của mình.

Ph. ôm gà sang sới "đá vàng" để thách đấu với gà ác chiến của S. "điếm" với giá 7 ăn 10, tức Ph thắng chỉ ăn 700 triệu nhưng thua phải chung 1 tỉ đồng. Trận thư hùng này được dân đại gia mê gà độ từ Việt Nam kéo sang làm "hàng sáo" (là dân bắt độ nhỏ lẻ). S "điếm" cũng tuyển chọn 1 con gà ác chiến nhất của mình ra nghênh đấu.

Kết thúc trận thư hùng, S. "điếm" thua độ, chung tiền nhưng không cho Ph. ra khỏi sới gà. S "điếm" buộc Ph. cho Phi Nhung đá tiếp với con gà khác của S. "điếm". Gà Phi Nhung của Ph. tuy thắng trận nhưng thương tích cũng đầy mình, nếu đấu tiếp thì gà mờ cũng thắng. Ph đành để lại con gà Phi Nhung và tiền vốn lẫn tiền thắng cược, trở về với 2 bàn tay trắng để an toàn tính mạng.

Giận tím gan, Ph đi Bình Dương tìm gặp một nhóm côn đồ để cho hết số tiền bị S. "điếm" ăn quịt. Có nghĩa là nhóm côn đồ này gặp S. "điếm" đòi được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Nhóm côn đồ tuyển 9 tên máu lạnh lên đường sang Chray Thom. Thay vì bí mật hành động, nhóm này lại bắn tiếng trước với S. "điếm". Thế là chưa kịp ra tay, nhóm này đã bị Cảnh sát Campuchia tóm cổ lôi ra giữa đồng vắng "tẩm quất" một trận rồi đuổi về Việt Nam.

Sau cú sốc đó, Ph. "máu" bán hết gà, thề không bao giờ nhìn mặt gà nữa.

Chiêu hút máu khách chơi gà

Biện (trọng tài) của sới gà này là một võ sư Thiếu Lâm do mê gà mà không còn vợ con, không còn chốn dung thân. Khi đang lang thang đói, ông được S. "điếm" mời về làm biện trường gà. Ông này cho biết: "Dân chơi ở các sới lậu này đa phần là các đại gia ở Tây Nam Bộ và TP HCM. Dân hàng sáo thì toàn là giới có số má, tiền án tiền sự ở nước mình mò sang".

Rất nhiều đại gia đã biến thành ăn mày ở các sới gà lậu này. Hầu hết dân chơi khi vào sới gà đều nghĩ đó là cuộc chơi sòng phẳng, ít ai ngờ hầu hết những con gà trong sới đều được "dùng chiêu" trước khi được xổ.

Dân sới gà có nhiều cách "dùng chiêu" nhưng cách cơ bản nhất là "gà điện tử". Trước khi xổ gà ra sới, người chăm sóc bí mật cho con gà mạnh "cơ" nuốt trọn 1 con chíp điện tử. Khi xổ ra sới, các hàng sáo sẽ xúm nhau mua độ con gà mạnh "cơ". Từ bên ngoài, người của sới gà chỉ cần bấm nút một bộ điều khiển từ xa, con gà bị gắn chíp sẽ bị thủng ruột. Con gà không chết ngay nhưng nội thương khiến nó giống như bị mắc tóc, cứ duỗi cổ cho con gà kia búng cựa cho đến chết.

Các chủ sới cũng thường "dùng chiêu thuốc". Thuốc ngủ dạng nước được biện gà gói kỹ vào túi cao su nhỏ bằng đầu đũa ăn rồi cho cả 2 con gà nuốt trộng vào bầu diều. Khi vào sới, con gà nào được nhiều người mua độ nhất sẽ lãnh án tử hình. Lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, biện gà chỉ cần đưa tay bóp viên thuốc trong bầu diều. Thuốc sẽ làm con gà ngủ gà gật trong khi quyết đấu. Gà sẽ chết kéo theo gia sản của hàng chục người ủng hộ nó.

Ngoài việc nuôi biện gà, các chủ trường gà còn phải nuôi một lực lượng luyện gà đá. Hằng ngày các tay luyện gà đi săn lùng những con gà có thần tướng đem về luyện. Hầu hết những con gà này đều được dân "chẻ gà" mua từ Việt Nam xuất lậu sang bán. Một con gà đá có giá từ 1 triệu đến cả chục triệu đồng.

Một biện gà nổi tiếng ở khu vực Chray Thom cho biết, mỗi ngày có hàng trăm người Việt xuất biên vào các sới gà lậu. Trung bình, tại 1 sới gà lậu có ít nhất 2 đại gia phủi tay tất cả gia sản.

M. "Macao" đã từng là một trùm có cổ phần hùn trong casino New World (ở Bavet, giáp biên với Mộc Bài, Tây Ninh) và là chủ một trường gà lậu. Là chủ nhưng ông hay ngẫu hứng cược hàng tỉ đồng. Bây giờ M. chẳng còn đồng xu dính túi, phải đi làm "cái bang" lê la các sòng bài xin từng đồng lẻ đánh bài. Cô vợ trẻ đẹp của M. đã từng uống thuốc tự tử tại trường gà để ngăn chồng chơi độ. Cô vợ thoát chết nhờ được cứu kịp thời nhưng không thể cứu sống hôn nhân.

Ở sới gà lậu Chray Thom có một người làm việc vặt khoảng 40 tuổi. Tay này suốt ngày lầm lì làm việc không nói chuyện với ai cả. Khi ai hỏi tới, y chỉ trả lời nhát gừng từng tiếng một. Đó là Tr. "tỉ phú" - từng là một doanh nghiệp trẻ có nhiều giải thưởng ở một thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Người tình nhí của Tr. là một người mẫu hạng 2 ở TP HCM.

Trong một lần sang Phnôm Pênh tìm đối tác làm ăn, Tr. được đối tác rủ ghé casino biên giới giải khuây. Lần đầu tiên trong đời nếm mùi casino, Tr. thắng được hơn 500 triệu sau 1 ngày sát phạt. Về đến Việt Nam, Tr. tặng ngay cho cha mẹ cô bồ nhí một căn nhà ở quê.

Thấy casino dễ ăn, Tr. quay trở lại biên giới. Nghe lời 1 tay cò, Tr. chui vào sới gà lậu để khỏi lưu dấu biên phòng. Lần này, Tr. thua độ liên tiếp. Khát độ, Tr. vay tiền thế mạng nhiều lần. Kết thúc chuyến vượt biên đá gà, Tr. trở về bán tháo tất cả tài sản để trả tiền thế mạng rồi bỏ vợ con, bỏ luôn cô bồ nhí lầm lũi sang Chray Thom làm thuê kiếm sống qua ngày

Theo Nông Huyền Sơn
Công An Nhân Dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".