Về An Xá thăm nhà Bác Giáp

Về An Xá thăm nhà Bác Giáp
TPO - Ngày mai, Quảng Bình sẽ đón người con của quê hương về lòng đất Mẹ như bao người lính trung kiên quả cảm khác của quê nhà trong các cuộc chiến tranh Vệ quốc!

Về An Xá thăm nhà Bác Giáp

>Hàng chục ngàn người xếp hàng thẳng tắp chờ viếng Đại tướng

> Vũng Chùa hoàn tất công đoạn cuối chuẩn bị đón Đại tướng 

Làng An Xá, Lệ Thủy, Quảng Bình, nơi chôn nhau cắt rốn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thể theo nguyện vọng của Đại tướng và gia đình, phần mộ của người con đất Quảng Bình nhưng đã thuộc về lịch sử về dân tộc sẽ đời đời yên nghỉ trên mảnh đất quê hương!

Làng An Xá mấy ngày qua từng bị cào tướp qua bão lũ nay một lần nữa tang thương cùng cái tang lớn của đất nước dân tộc.

Ngày mai, Quảng Bình sẽ đón người con của quê hương về lòng đất Mẹ như bao người lính trung kiên quả cảm khác của quê nhà trong các cuộc chiến tranh Vệ quốc!

Có thể những ngày này nhiều người quen thuộc với Quảng Bình và An Xá nói riêng khó nhận ra vùng đất vừa bị tơi bời qua lũ bão nhưng vẫn mồn một trong tôi cái làng An Xá quê bác Giáp nghèo khó thanh bình mà mình đã có dịp đến trước đó. Và được người cháu Võ Đại Hàm gọi Đại tướng bằng ông trong dòng tộc họ Võ An Xá vốn từng được Đại tướng tin cẩn nhiều năm nay giao cho một việc hệ trọng trông coi ngôi nhà đơn sơ giản dị của mình...

Bến sông bên hông nhà dẫn xuống dòng Kiến Giang mà thời gian ngắn ngủi mỗi khi về quê, Đại tướng thường ghé chuyện trò thăm hỏi bà con làng An Xá
Bến sông bên hông nhà dẫn xuống dòng Kiến Giang mà thời gian ngắn ngủi mỗi khi về quê, Đại tướng thường ghé chuyện trò thăm hỏi bà con làng An Xá.
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 2
Ven bến là con đường hẹp nhưng khá thơ mộng dẫn vào nhà Đại tướng
Ven bến là con đường hẹp nhưng khá thơ mộng dẫn vào nhà Đại tướng .
Cổng vào đơn sơ và dốc dừa có từ thuở ấu thơ Bác Giáp
Cổng vào đơn sơ và dốc dừa có từ thuở ấu thơ Bác Giáp .
Gốc mít bên cối giã gạo thuở xưa đã lụi mấy năm nay bật lên một nhánh xanh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không may bị đẻ rơi tại gốc mít này
Gốc mít bên cối giã gạo thuở xưa đã lụi mấy năm nay bật lên một nhánh xanh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không may bị đẻ rơi tại gốc mít này .
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 6
Mặt tiền ngôi nhà, nền nhà bằng đất nện, tủ đứng ban thờ... tất thảy đơn sơ giản dị
Mặt tiền ngôi nhà, nền nhà bằng đất nện, tủ đứng ban thờ... tất thảy đơn sơ giản dị .
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 8
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 9
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 10
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 11
Cùng Bằng Tổ Quốc Ghi công của thân phụ và người vợ hiền và những tấm ảnh Đại tướng chụp với Bác Hồ
Cùng Bằng Tổ Quốc Ghi công của thân phụ và người vợ hiền và những tấm ảnh Đại tướng chụp với Bác Hồ .
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 13
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 14
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 15
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 16
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 17
Trong căn nhà đơn sơ này, ông Võ Đại Hàm khi tíu tít bận rộn bởi khách nườm nượp đến thăm khi thui thủi một mình
Trong căn nhà đơn sơ này, ông Võ Đại Hàm khi tíu tít bận rộn bởi khách nườm nượp đến thăm khi thui thủi một mình .
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 19
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 20
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 21
Về An Xá thăm nhà Bác Giáp ảnh 22
Các lưu bút ở nhà Đại tướng
Các lưu bút ở nhà Đại tướng .
Trước lúc khách tạm biệt An Xá, phút ngoái ngoái lại không thể không bắt gặp con hói nhỏ có từ thời nhà Mạc, bên này nơi sinh ra Võ Nguyên Giáp bên kia sinh ra Ngô Đình Diệm mà thời năm 1960 bà con khơi rộng ra để tăng công năng tưới tiêu thủy lợi. Công việc nho nhỏ và ích lợi ấy đã bị người phía bên kia giới tuyến ầm ĩ lên một dạo rằng miền Bắc phá long mạch (?) nhằm triệt tiêu Ngô Chí sĩ ( !?)
Trước lúc khách tạm biệt An Xá, phút ngoái ngoái lại không thể không bắt gặp con hói nhỏ có từ thời nhà Mạc, bên này nơi sinh ra Võ Nguyên Giáp bên kia sinh ra Ngô Đình Diệm mà thời năm 1960 bà con khơi rộng ra để tăng công năng tưới tiêu thủy lợi. Công việc nho nhỏ và ích lợi ấy đã bị người phía bên kia giới tuyến ầm ĩ lên một dạo rằng miền Bắc phá long mạch (?) nhằm triệt tiêu Ngô Chí sĩ ( !?) .
 

Xuân Ba

Theo Viết
MỚI - NÓNG