Đề xuất thưởng người phát hiện xe máy nạn nhân bị vứt xác

Đề xuất thưởng người phát hiện xe máy nạn nhân bị vứt xác
Cảnh sát cho biết, nếu anh Tuấn "ỉm" đi việc phát hiện xe máy, điện thoại của chị Huyền ở bên đường hoặc mang bán, họ sẽ khó lần ra nhanh chóng hành vi của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (chủ tiệm thẩm mỹ Cát Tường, Hà Nội).

Đề xuất thưởng người phát hiện xe máy nạn nhân bị vứt xác

>Bộ trưởng Y tế Kim Tiến nói về vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân
>Bộ Y tế lên án hành vi của bác sỹ ném xác phi tang
>Tôi sẽ chất vấn ở Quốc hội việc bác sĩ thẩm mỹ ném xác phi tang 

Cảnh sát cho biết, nếu anh Tuấn "ỉm" đi việc phát hiện xe máy, điện thoại của chị Huyền ở bên đường hoặc mang bán, họ sẽ khó lần ra nhanh chóng hành vi của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (chủ tiệm thẩm mỹ Cát Tường, Hà Nội).

Anh Tuấn chỉ nơi thấy xe máy của chị Huyền. Ảnh: Việt Dũng
Anh Tuấn chỉ nơi thấy xe máy của chị Huyền. Ảnh: Việt Dũng.

Ngày 23/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, việc Vũ Văn Tuấn phát hiện chiếc xe Lead màu đen cùng tài sản của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền là manh mối quan trọng giúp phá án. Xe có đủ chìa khóa, giấy tờ tùy thân của chị Huyền cùng điện thoại, anh Tuấn không "tham", đã liên lạc theo cuộc gọi nhỡ gần nhất để báo tin.

"Nếu anh Tuấn hành động khác, việc truy tìm thủ phạm vứt xác chị Huyền sẽ mất nhiều thời gian. Hành động của anh Tuấn đáng biểu dương, khen thưởng", vị cán bộ cho hay.

Chiều cùng ngày, trao đổi với VnExpress, anh Tuấn cho biết đã hai ngày sau khi hay tin chiếc xe là của người phụ nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông Hồng, anh vẫn "chưa hết sốc". Thanh niên 23 tuổi này giờ chỉ cầu mong lực lượng chức năng mau chóng tìm được thi thể chị Huyền.

Anh Tuấn cho biết, khoảng 23h ngày 19/10, anh về nhà tại phường Thạch Bàn sau xem phim ở Mega Star tại khu vực Long Biên. Đi gần hết đường Cổ Linh (cùng phường), anh thấy chiếc Honda Lead màu đen nằm nghiêng trên vỉa hè. Trên đường lúc đó vẫn khá đông người qua lại nhưng không ai để ý đến chiếc xe này. Thấy khác thường, anh dừng lại. "Bình thường nếu xe máy để ngoài đường sơ sểnh là bị mất", anh giải thích.

Giọng trùng xuống, nam thanh niên cho hay anh nghĩ đây là xe của người bị tai nạn hoặc say rượu đang nằm ở đâu đó xung quanh, anh muốn giúp đỡ họ. Anh rọi đèn điện thoại tìm nhưng không thấy ai.

Quay lại nhìn kỹ chiếc xe, anh càng thấy lạ hơn khi chìa khóa vẫn cắm ở ổ, trên móc chỗ để chân treo túi xách phụ nữ. Đặc biệt, ống xả vẫn còn nóng. Tìm kiếm mở rộng từ vỉa hè sang ruộng rau xung quanh không thấy dấu vết gì, anh loại trừ trường hợp chủ xe bị tai nạn.

Chiếc xe Lead của chị Huyền. Ảnh: An ninh thủ đô
Chiếc xe Lead của chị Huyền. Ảnh: An ninh thủ đô.
 

Tuấn ngừng kể trong phút chốc rồi bảo không biết tại sao lúc đó không thể rời mắt khỏi chiếc xe. Anh gọi điện thoại cho hai người bạn đến. Cả ba tìm kiếm thêm nhưng không thấy người nào ở xung quanh đây. Kiểm tra túi, cốp xe, họ thấy có một điện thoại Nokia màu đỏ, 2 thẻ ATM, một chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Thanh Huyền. Trong điện thoại Nokia, Tuấn cùng hai người bạn thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ cùng một số.

Xác định người thân của chủ xe đang cố gắng liên lạc nhưng không được, anh Tuấn dùng điện thoại này gọi lại. Người bắt máy xưng là Nguyễn Hữu Huy, chồng của chị Huyền.

Anh Tuấn trao đổi về việc tìm thấy chiếc xe cùng túi, điện thoại và nêu rõ đặc điểm, anh Huy nhận đó là tài sản của vợ anh. Chị Huyền đã mất liên lạc với gia đình từ sáng. Sau chừng 40 phút sau, anh Huy và gia đình có mặt tại đường Cổ Linh.

Tuấn chia sẻ từ lúc phát hiện xe đến khi chồng chị Huyền hẹn gặp, anh chỉ tâm niệm phải giao tận tay số tài sản này cho họ. Sự việc sau đó được gia đình chị Huyền trình báo Công an phường Thạch Bàn.

Phòng cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên và nhiều đơn vị sau đó đã vào cuộc tìm kiếm chị Huyền. Quá trình điều tra, trinh sát nắm được thông tin chị Huyền từng tâm sự với đồng nghiệp, người quen về ý định phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực. Hướng tìm kiếm sau đó được tập trung vào đây. Tổ công tác rà soát hàng loạt trung tâm thẩm mỹ tại Hà Nội.

Sau gần 2 ngày, cảnh sát phát hiện sáng 19/10, chị Huyền đến hút mỡ bụng, nâng ngực tại Thẩm mỹ viện Cát Tường ở 45 Giải Phóng, do ông Nguyễn Mạnh Tường, bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai làm giám đốc.

Tường thừa nhận sau ca phẫu thuật do chính ông ta tiến hành, chị Huyền đã tử vong. Tối 19/10, Tường cùng nhân viên bảo vệ 17 tuổi mang xác bệnh nhân 39 tuổi đến giữa cầu Thanh Trì vứt phi tang xuống sông Hồng. Chiếc xe máy bỏ lại ở ven đường Cổ Linh.

Hai người này đã bị bắt về hành vi giết người. Vụ án giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường bị khởi tố. Hôm qua, ông Tường đã bị Bệnh viện Bạch Mai đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Đến chiều 23/10, cơ quan chức năng chưa tìm thấy xác chị Huyền. Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó Phòng cảnh sát giao thông đường thủy PC68, nhận định: "Nếu thi thể bị ném vào luồng chảy thì có thể bị trôi xa ra ngoài địa bàn thủ đô".

Cùng với cơ quan công an, gia đình chị Huyền cũng tổ chức tìm kiếm. Họ thuê gần 10 chiếc thuyền, in tờ rơi đưa tới các quán xá và khu vực dân cư ven sông với hy vọng sớm tìm được xác.

Theo Việt Dũng
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.