Bản tin 14H: Giao tranh dữ dội tại phía Nam Donetsk

Xe tăng quân đội Ukraine tiến vào thành phố Kramatorsk, miền Đông Ukraine ngày 14/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng quân đội Ukraine tiến vào thành phố Kramatorsk, miền Đông Ukraine ngày 14/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 26/8, giao tranh dữ dội đã nổ ra ở phía Nam vùng chiến sự Donetsk của Ukraine, gần biên giới Nga. Đây được xem là điểm chiến sự mới tại miền Đông Ukraine.

Đôi sư tử đá kiểu Trung Quốc đã bị di dời khỏi chùa Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Đây là nơi đầu tiên tiến hành đưa sư tử đá mang yếu tố văn hóa ngoại lai ra khỏi di tích sau công văn số 2662 của Bộ VH,TT&DL. Nhiều hiện vật lạ, không phù hợp với truyền thống văn hóa của người Việt, không có trong hồ sơ xếp hạng di tích cũng đã được nhà chùa dỡ bỏ hoặc bài trí lại cho hợp lý.


Ngày 26/8, giao tranh dữ dội đã nổ ra ở phía Nam vùng chiến sự Donetsk của Ukraine, gần biên giới Nga. Đây được xem là điểm chiến sự mới tại miền Đông Ukraine, nơi các cuộc xung đột giữa lực lượng đòi liên bang hóa và quân đội chính phủ tiếp diễn trong nhiều tháng qua. Khói dày bốc lên gần thị trấn Novoazovsk, cách biên giới Nga 12 km, trong khi đó những người dân chạy khỏi vùng chiến sự cho biết đạn súng cối đã rơi xuống thị trấn duyên hải này.


Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 26/8 tuyên bố không loại trừ khả năng tiếp nhận đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ hai của Nga dành cho người dân khu vực miền Đông nước này, nếu các điều kiện mà Kiev đưa ra được đáp ứng. Kiev yêu cầu đoàn xe viện trợ của Nga đi qua một cửa khẩu trước khi được phép tiến vào lãnh thổ Ukraine, trong khi ICRC phải giám sát và phân phối hàng viện trợ.


Giới chức Ngoại giao Phần Lan ngày hôm qua 26/8 tiết lộ, họ đã thu xếp cho Nga và Mỹ tiến hành một cuộc đàm phán bí mật xung quanh cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine. Cuộc mật đàm đã diễn ra vào tháng 6, trên đảo Boisto, phía Nam Phần Lan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phần Lan, bà Vesa Hakkinen thừa nhận, cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine là một trong những nội dung chính của cuộc gặp giữa Nga và Mỹ, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày hôm qua, 26/8, cho biết, NATO có kế hoạch triển khai các căn cứ quân sự mới ở Đông Âu, giáp biên giới Nga. Tổng thư ký NATO cũng nói thêm rằng, “sự hiện diện của NATO về phía Đông sẽ là một trong những trọng tâm trong tương lai”. (Xem chi tiết)


Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), những kẻ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley, vừa đòi 6,6 triệu USD tiền chuộc một nữ con tin người Mỹ, 26 tuổi, bị bắt cóc vào năm ngoái ở Syria. Phụ nữ này là một trong ít nhất 4 người Mỹ bị phiến quân bắt cóc, trong đó có nhà báo Mỹ James Foley đã bị giết và nhà báo Steven Sotloff được cho là vẫn còn sống, sau khi xuất hiện trong đoạn video ghi lại cảnh hành quyết Foley. (Xem chi tiết)


Giới chức Mỹ ngày 26/8 khẳng định Washington không có kế hoạch hợp tác với Damascus chống lại lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria, bất chấp cảnh báo của Syria rằng mọi hành động quân sự trên lãnh thổ nước này phải được sắp xếp phối hợp trước. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Syria lần đầu tiên bày tỏ sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Anh, để đẩy lùi các tay súng cực đoan IS.


Gần ba tuần sau vụ cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da màu không có vũ trang tại thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri, Mỹ, ngày 26/8, kênh truyền hình CNN đã công bố một đoạn băng ghi âm, hé mở thêm tình tiết mới về một trong những vụ án mạng gây phẫn nộ trên toàn nước Mỹ. Các tiếng động từ đoạn ghi âm cho thấy viên cảnh sát da trắng đã nổ 6 phát súng, sau đó nổ thêm 4 phát súng nữa.


Ngày 26/8, Hải quân Italy thông báo đã tìm thấy 24 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu gỗ chở người di cư trái phép, xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Libya cách đó vài ngày. Lực lượng cứu hộ Lybia ngày 25/8 đã tìm thấy khoảng 170 thi thể, bao gồm 100 thi thể kẹt trong tàu và 70 thi thể bị thủy triều đẩy vào bờ. Theo các nguồn tin, chỉ có 19 người sống sót trong vụ tai nạn này.


Ít nhất 66 người thiệt mạng và 21 người còn mất tích trong vụ lở đất do mưa lớn ở thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản. Đã một tuần trôi qua sau cơn mưa lớn gây ra lở đất ở thành phố này, các nhân viên cứu hộ vẫn gấp rút tìm kiếm các nạn nhân trong khi các quan chức địa phương vẫn chưa nắm bắt được chính xác con số thương vong và thiệt hại của trận thiên tai kinh hoàng này.

MỚI - NÓNG