Bản tin 20H: Phi công chia tay người yêu trước khi lái máy bay tự sát

Rất có thể mối quan hệ tình cảm không thuận lợi là một trong những yếu tố khiến Andreas Lubitz muốn kết liễu cuộc sống. Ảnh: Mirror
Rất có thể mối quan hệ tình cảm không thuận lợi là một trong những yếu tố khiến Andreas Lubitz muốn kết liễu cuộc sống. Ảnh: Mirror
TPO - Liên quan tới vụ máy bay rơi tại Pháp, Andreas Lubitz, phi công phụ trên phi cơ Airbus A320 đã chia tay người yêu đúng hôm trước khi lái máy bay đâm vào núi.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h15 trưa ngày 28/3, trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn gần giao với đường Trần Đại Nghĩa, quận Bình Tân, TPHCM. Xe tải BKS 51C-092.24 lưu thông theo hướng từ cầu Chợ Đệm về quốc lộ 1. Khi qua giao lộ trên, bất ngờ tông vào đuôi xe tải biển số 79H – 9000 chạy cùng chiều phía trước. Tai nạn giữa hai xe tải khiến một phụ xe mắc kẹt bên trong cabin, khóc thét trong đau đớn. Người dân hai bên đường dẫn cao tốc đã chạy ra hiện trường, tìm mọi cách để phá cửa cabin giải cứu nạn nhân ra ngoài.


Khoảng hơn 1 giờ sáng 28/3, trên làn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, đoạn qua xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, Long An xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và hai xe tải chở hàng đông lạnh. Hậu quả làm 1 người chết tại chỗ, 10 người khác bị thương. Vào khoảng thời gian trên, tại Km13+100 đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đã xảy ra va chạm cùng chiều giữa hai xe tải chở hàng đông lạnh chạy hướng từ Long An về Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi tài xế hai xe tải đang dừng xe phân định đúng sai thì bất ngờ xe khách Phương Trang loại 50 chỗ do tài xế Hồ Kim Luân (35 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển, từ phía sau đi tới tông thẳng vào hai xe tải nói trên.


Tối 27/3, anh Nguyễn Xuân Quang (50 tuổi, ở huyện Phú Xuyên) lái ôtô bán tải từ làng Trần Phú ra quốc lộ 1 cũ. Đến nút giao đường sắt với đường dân sinh ở phố Đỗ Xá (Thường Tín, Hà Nội) xe của anh này va chạm với tàu hỏa. Sau vụ va chạm, ôtô bị đoàn tàu SE1 kéo lê trên đường ray khoảng 200 m. Tài xế văng ra ngoài tử vong tại chỗ, xe ôtô bị biến dạng. Sau 2 giờ dừng lại làm việc với cơ quan chức năng, đoàn tàu tiếp tục lộ trình.Vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang không có rào chắn tàu. (Xem chi tiết)


7h30 ngày 28/3, xe khách 25 chỗ trên đường ĐT 74, hướng từ ngã tư Sở Sao (Bình Dương) đi Phước Long (Bình Phước). Đến xã Phước Hoà (huyện Phú Giáo, Bình Dương), tài xế cho xe quay đầu ngược về thành phố Thủ Dầu Một. Lúc này, xe giường nằm chở trên 20 khách chạy cùng chiều từ sau lao tới, va vào ôtô trên. Cú đâm mạnh khiến ôtô 25 chỗ mất lái, lao thẳng vào nhà chị Huỳnh Bé Năm ở ven đường, song không làm ai ở đây bị thương. Trong khi đó đầu xe giường nằm bị biến dạng, cửa lên xuống bẹp dúm. Người dân phải hỗ trợ phá kính, đưa hành khách đang hoảng loạn kêu cứu ra ngoài. (Xem chi tiết)


Mới đây trên đoạn đường Lê Lợi, thuộc phường Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn) đã xuất hiện dải băng rôn màu đỏ treo ngang đường có dòng chữ “Để có hai miếng bít tết cần 15.000 lít nước”. Tấm băng rôn này khiến nhiều người đi đường và người dân địa phương khi đọc đều tỏ ra băn khoăn, không hiểu nội dung tuyên truyền là gì. Theo ông Lương Văn Nhất - Trưởng Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn (Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn): Thông điệp được lấy từ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2015 (22/3) với chủ đề “Nước và phát triển bền vững”. (Xem chi tiết)


Dự án sân bay quy mô 7.500 tỷ đồng tại Khu Kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) có kế hoạch khởi công hôm qua (27/3) song phải lùi lại. Dự án có quy mô 7.500 tỷ đồng từng gắn bó với liên danh nhà thầu Hàn Quốc. Song đối tác này đã rút lui vào phút cuối. Lãnh đạo tỉnh công bố giao dự án này cho một doanh nghiệp trong nước. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ máy bay rơi tại Pháp, Andreas Lubitz, phi công phụ trên phi cơ Airbus A320 đã chia tay người yêu đúng hôm trước khi lái máy bay đâm vào núi. Lubitz rất thích dãy núi Alps, nơi máy bay Airbus A320 lao xuống. Anh ta thường xuyên tới khu vực dãy Alps để tập dù lượn trong khoảng thời gian từ năm 1996 tới 2003. Các nhà điều tra phát hiện viên phi công 28 tuổi phải điều trị bệnh về thần kinh, nhưng cố gắng giấu hãng Germanwings để tiếp tục làm việc.


Nghị sĩ Quốc hội Đức, Phó Chủ tịch đảng Cánh tả Sahra Wagenknecht nói rằng, các lệnh cấm vận kinh tế chỉ mang lại lợi ích cho Mỹ. EU phải gánh chịu tổn thất, còn Ukraine thì thêm khốn khó. Nền kinh tế Ukraine đang bên bờ sụp đổ, không chỉ bởi hậu quả của xung đột ở miền Đông, mà trước hết là “nỗ lực” của phương tây muốn hủy hoại hợp tác kinh tế của nước này với Nga – nữ nghị sĩ Mỹ tuyên bố. (Xem chi tiết)


Một chú rể ở Trung Quốc đã nhảy sông tự tử ngay trong ngày cưới khi lần đầu nhìn thấy mặt cô dâu. Nạn nhân thừa nhận tự tử vì sợ cô dâu sẽ hủy hoại hình ảnh của mình. Sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Chú rể Kang Hu (33 tuổi) khiến mọi người trong hôn lễ đều choáng váng khi xin lỗi cô dâu Na Sung (33 tuổi), trước khi chê cô “quá xấu” rồi bỏ đi. Chú rể sau đó lang thang dọc bờ sông nhiều giờ rồi quyết định nhảy sông tự tử nhưng rất may đã có người kịp nhìn thấy rồi nhảy xuống cứu, đưa tới bệnh viện. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG