Bản tin 8H: Va chạm ô tô tải, 3 công nhân chết thảm trên đường đi làm về

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Tin Tin.
Hiện trường tai nạn. Ảnh: Tin Tin.
TPO - Xe máy chở ba công nhân đến giao lộ không đèn tín hiệu tại quận Bình Tân, TPHCM, va chạm với ôtô tải khiến cả ba tử vong.

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, sau một thời gian thi công, ngày mai, 20/8, phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão- quận 1- TPHCM) sẽ chính thức đi vào hoạt động. Thời gian hoạt động từ 19h đến 2h sáng hôm sau vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Trong thời gian diễn ra hoạt động, sẽ cấm phương tiện lưu thông vào khu vực tuyến đường Bùi Viện (đoạn từ đường Đề Thám đến Đổ Quang Đẩu). (Xem chi tiết)


Tối 18/8, anh Nguyễn Văn Quốc Hậu (21 tuổi, quê Bình Thuận) chạy xe máy chở hai cô gái trên đường số 54, hướng từ đường Trần Văn Giàu về đường 57. Khi đến giao lộ đường số 55 thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, va chạm với xe tải do tài xế Thái Tiến Nghĩa (49 tuổi) chạy cắt ngang đường. Cả ba bị bánh xe cán qua khiến hai người chết tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tài xế ôtô tải sau đó đến trình diện cơ quan chức năng. Ba nạn nhân đều là công nhân khu công nghiệp Tân Tạo, đang về nhà trọ thì gặp nạn. Tại giao lộ xảy ra sự việc nhiều xe qua lại nhưng không có đèn tín hiệu giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Bị cô giáo chủ nhiệm thu điện thoại trong giờ ra chơi, sau đó mời phụ huynh đến làm việc, em T.Đ.Q (SN 2003) học sinh lớp 9, trường THCS Phú Lộc, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã nhảy từ tầng 3 của trường xuống đất. Hiện em Q. đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình vì bị gãy chân phải, vỡ xương hai gót chân. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường cùng cô chủ nhiệm đã đến viện thăm, động viên em Q. và gia đình.


Dù là “đầu tàu kinh tế” của toàn ngành hải quan nhưng hơn 2 năm qua, chiếc “ghế nóng” Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM vẫn chưa tìm được người đủ tâm, đủ tầm. Trong khi đó, hàng loạt vụ tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị này liên tiếp được phát hiện. (Xem chi tiết)


Trong lúc cùng gia đình và bạn bè đang ăn khuya tại Chợ đêm Đà Lạt, anh Nguyễn Hữu Trung (28 tuổi, thường trú huyện Lâm Hà, tạm trú phường 4, Đà Lạt) bị một nhóm 6 người xông vào đánh đến ngất xỉu. Nhóm này còn đập phá ô tô và đuổi theo nạn nhân đến tận bệnh viện. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Tổng thống Donald Trump đã quyết định cách chức Cố vấn chiến lược của Nhà Trắng Steve Bannon, nhân vật chủ chốt giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đang thảo luận về thời điểm và cách thức bãi nhiệm ông Bannon. 

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joe Dunford ngày 18/8 tái khẳng định cam kết của nước này bảo vệ đồng minh Nhật Bản trước bất kỳ vụ tấn công tên lửa nào có thể xảy ra từ Triều Tiên. Theo Tướng Joe Dunford, Washington xem mọi cuộc tấn công nhằm vào Nhật Bản giống như hành động tấn công vào nước Mỹ và ngược lại.

Các cựu quan chức và các chuyên gia về chính sách của Trung Quốc và Mỹ, trong đó có cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice đều nhận định rằng, đã đến lúc tìm ra một cách mới để đối phó với các mối đe dọa của Bình Nhưỡng bằng cách chấp nhận thực tế của một Triều Tiên có vũ trang hạt nhân thay vì tập trung vào ngăn chặn nó. (Xem chi tiết)

Ấn Độ phải bỏ ra 75 triệu USD mua động cơ của Ukraine trong một thỏa thuận riêng biệt để cung cấp cho các tàu khu trục cỡ nhỏ đặt hàng từ Nga. Bất tiện này xuất phát từ căng thẳng giữa Moscow và Kiev liên quan đến vấn đề Crimea. (Xem chi tiết)


Những kẻ đánh bom tự sát ở nhà hát Bataclan, Pháp hay nhà ga trung tâm ở Bỉ đều được mô tả cực kỳ bình thản, vô cảm khi chuẩn bị kích nổ quả bom giết chết nhiều người vô tội. Đó là nhờ Captagon - một loại ma túy tổng hợp có thể giúp những kẻ sử dụng không còn cảm thấy đau đớn, sợ hãi hay đói khát, khiến chúng luôn tỉnh táo, điềm tĩnh và cảnh giác cao độ trong thời gian dài. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG