Bất chấp mưa bão, người dân Quảng Bình đổ xô vớt ruốc

TPO - Trong lúc cơn bão số 4 đang áp sát bờ biển, người dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạc, Quảng Bình vẫn đua nhau dầm mình trong nước, vớt ruốc (tép biển) do sóng đánh dạt vào gần bờ.
Bất chấp mưa bão, người dân Quảng Bình đổ xô vớt ruốc ảnh 1

Hàng chục người dân dầm mình trong nước để vớt ruốc

Bất chấp mưa bão, người dân Quảng Bình đổ xô vớt ruốc ảnh 2

Trong số đó có cả phụ nữ và trẻ em

Bất chấp mưa bão, người dân Quảng Bình đổ xô vớt ruốc ảnh 3

Vị trí mà ruốc dạt vào bờ là một góc trong vịnh Hòn La

Bất chấp mưa bão, người dân Quảng Bình đổ xô vớt ruốc ảnh 4
Bất chấp mưa bão, người dân Quảng Bình đổ xô vớt ruốc ảnh 5

Sau một ngày, mỗi người cũng vớt được gần cả tạ ruốc

Bất chấp mưa bão, người dân Quảng Bình đổ xô vớt ruốc ảnh 6
Bất chấp mưa bão, người dân Quảng Bình đổ xô vớt ruốc ảnh 7

Theo người dân nơi đây, lâu lắm rồi mới có một đợt ruốc dạt bờ dày đặc như thế này. Họ cho rằng do sóng biển của bão số 4 đánh ruốc dạt vào bờ. Mỗi kg ruốc bán 10.000 đồng, trong ngày hôm nay, có người kiểm được cả triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.