Bất lực nhìn người thân bị lửa thiêu

Ngôi nhà tan hoàng sau hỏa hoạn
Ngôi nhà tan hoàng sau hỏa hoạn
TP - Cả hai gia đình đi dự đám cưới về đóng cửa ngủ được một lúc thì căn nhà chứa nhiều đồ dễ cháy phát hỏa. Nhà chỉ có lối thoát duy nhất là cửa chính đã bị khóa, nên cuối cùng, 7 người thiệt mạng, chủ yếu do ngạt khí.

Nhà không lối thoát, 7 người chết vì hỏa hoạn

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 3 giờ ngày 16/9 tại căn nhà chuyên kinh doanh các sản phẩm về tóc ở số 416, đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TPHCM. Trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường, đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM, cho biết, khoảng 3 giờ 10 phút, cảnh sát PCCC TPHCM nhận được tin báo của người dân về vụ cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động 3 đơn vị chữa cháy với 5 xe nước và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng phá cửa vào nhà thì phát hiện trên gác có 3 nạn nhân (2 người ở gần ô cửa sổ phía trước, 1 người ở phía sau). Sau khi cào bới đống đổ nát dưới tầng trệt, lực lượng chức năng phát hiện tiếp 4 thi thể bị vùi lấp ở phía sau căn nhà. 

Căn nhà rộng 4m, dài 14m, bên trong chứa nhiều phụ kiện, hàng hóa làm tóc và hóa chất. “Đây là vụ hỏa hoạn thương tâm, lực lượng PCCC đã cố hết sức nhưng do cháy quá lớn, nhiều hàng và hóa chất. Kèm theo đó căn nhà hầu như không có lối thoát nên hậu quả nặng nề. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn có thể do bị chập điện, còn nguyên nhân tử vong của các nạn nhân đa số do ngạt khí”, đại tá Bửu nói.

Đại tá Bửu cho biết, do căn nhà khép kín, chỉ có duy nhất lối thoát ở cửa chính phía mặt tiền (nơi xảy ra cháy) đã bị khóa trái. Lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể tiếp cận bên trong. Họ phải đập phá cửa sắt, triển khai xe thang phá mái tôn trên nóc nhà để khói thoát ra. Đồng thời đục tường phía sau căn nhà bị cháy để giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, đám cháy lớn, lan nhanh và khói bốc lên nhiều nên khi lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận thì 7 người đã chết ngạt. 

Theo hộ khẩu, căn nhà có 2 gia đình ở chung với 8 thành viên. Căn nhà do ông Trần Châu Minh (54 tuổi, người Việt gốc Hoa) làm chủ hộ và hộ thứ hai là gia đình ông Trần Châu Hùng (51 tuổi, em ruột ông Minh). Trong hộ khẩu, gia đình ông Minh đăng ký 4 người nhưng bà Trần Thị Châu Lan (50 tuổi) đang ở với nhà chồng ở quận 11 nên thoát chết, 3 thành viên còn lại thiệt mạng, gồm ông Minh, bà Châu Kim Phượng (57 tuổi) và con gái Trần Mỹ Yến (31 tuổi). Gia đình ông Hùng 4 người không ai sống sót, gồm ông Hùng, bà Lâm Phụng (43 tuổi), chị Trần Trân Trân (21 tuổi) và anh Trần Chấn Huy (18 tuổi).

Bất lực nhìn người thân bị lửa thiêu

Tại nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, không khí tang thương bao phủ, nhiều người thân khóc ngất. Lực lượng chức năng gỡ một túi xách chứa nhiều tiền trong tay chị Trần Mỹ Yến (31 tuổi). Theo người thân của các nạn nhân, căn nhà trên được rao bán và đã có người đến hỏi mua, hai bên đang trong quá trình làm thủ tục bán.

Bà Nguyễn Thị Châu Lan khóc nức mỗi khi có người nhắc đến người thân. “Buổi tối, cả hai gia đình cùng đi dự tiệc, sau đó tôi ở lại nên chỉ có 7 người trong gia đình về lại nhà. Ai ngờ đến rạng sáng nhận được tin nhà mình bị cháy. Tôi bàng hoàng chạy về thì thấy căn nhà phát hỏa dữ dội quá. Bất lực nhìn người thân bị lửa thiêu chết, đau xót lắm…”, bà nói.

Chứng kiến cảnh căn nhà bốc cháy dữ dội, nhiều người dân xung quanh tìm mọi cách để dập lửa, nhưng không hiệu quả.

Một chiếc xe tưới công viên gần đó nhận được tin cũng chạy đến phun nước hỗ trợ dập lửa trước khi lực lượng cứu hỏa đến.

MỚI - NÓNG