Bé trai rơi từ độ cao 3m xuống hầm để xe chợ Cốc Lếu

Khu vực cháu Nghĩa bị rơi xuống hầm để xe. Ảnh laocaionline
Khu vực cháu Nghĩa bị rơi xuống hầm để xe. Ảnh laocaionline
TPO - Đang chơi đùa, bé trai bất ngờ rơi lọt qua sàn tầng 1 chợ Cốc Lếu xuống hầm đề xe. Vụ việc khiến cháu bé bị chấn thương ở mặt và gãy xương đùi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h hôm nay (22/7) tại chợ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lao Cai.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, cháu N.C.N (SN 2011, ở TP.Lào Cai) cùng với hai bạn khác chơi đùa tại khu vực tầng 1, gần cầu thang cuốn của khu chợ.

Khi đi ra khu vực ngách của thang cuốn, N. bất ngờ bị lọt qua sàn rơi từ độ cao khoảng 3m xuống hầm gửi xe của chợ. Vụ việc khiến bé N. bị chấn thương vùng mặt, gãy xương đùi.

Hiện tại, cháu N. đang được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Cốc Lếu cho biết, khu vực ngách của thang cuốn là khoảng không được ban quản lý chợ lắp tấm lợp bằng nhựa để ngăn bụi. Khi dẫm lên tấm nhựa, cháu N. đã bị thụt chân rơi xuống hầm gửi xe.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.