Bệnh viện trả lại 37,2 tỷ đồng: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nói gì?

Bệnh viện trả lại 37,2 tỷ đồng: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nói gì?
TP - Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã xác nhận về thực chất số tiền 37,2 tỷ đồng vốn dĩ nằm trong tổng số tiền 52 tỷ đồng LienVietPostBank đã tài trợ khi  xây dựng và đưa Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng vào hoạt động.

Cụ thể hơn, ông Hưởng nói: ”Khi đó anh Nguyễn Bá Thanh có nói với chúng tôi bệnh viện đang rất cần một thiết bị quan trọng (hệ thống mạch máu số hóa ). Số tiền này thực chất chúng tôi đã chuyển từ cách đây gần 3 năm theo đúng cam kết nhà tài trợ (7 năm qua LienVietPostBank đã tài trợ xã hội khoảng 2.000 tỷ đồng - PV). 

Khoảng chừng cách đây 1 tháng, bệnh viện này bất ngờ có văn bản gửi đến cho biết chưa thực hiện được việc mua sắm thiết bị này và đề nghị trả lại vào tài khoản ngân hàng. Ngay sau đó, LienVietPostBank đã làm công văn gửi đến Ban giám đốc Bệnh viện. 

Tinh thần chúng tôi nói rõ muốn làm theo ý nguyện của anh Bá Thanh khi đó. Trường hợp nếu thấy không thể làm được thì đề nghị cùng bàn bạc giải quyết”, ông Hưởng nói và cho biết bản thân ngân hàng rất bất ngờ khi chỉ vài ngày sau khi công văn gửi đi đã thấy số tiền này chuyển vào tài khoản của ngân hàng.

Theo ông Hưởng, liền ngay khi gửi công văn đi, ngân hàng đã trao đổi với anh Nguyễn Ngọc Cảnh (con trai ông Nguyễn Bá Thanh) và gia đình đi đến thống nhất sẽ dùng chính số tiền xây một công trình  trường học tại chính quê hương nơi ông Bá Thanh học khi còn nhỏ.

 “Mới đây chúng tôi có nhận được điện thoại của một đại diện nói nay bệnh viện muốn xin lại số tiền đó nhưng gia đình ông Bá Thanh đã chuẩn bị và đề nghị chờ sau giỗ đầu của ông, sẽ khởi công xây dựng trường. Cho nên chúng tôi sẽ sử dụng số tiền đó ở quê anh Thanh”- Ông Hưởng khẳng định. 

Ông Hưởng cũng cho biết, Bệnh viện Ung bướu có công sức, tâm huyết rất lớn của ông Nguyễn Bá Thanh. Tuy nhiên, chắc là có sự không đồng thuận thế nào đó giữa ban lãnh đạo Bệnh viện nên mới để xảy ra chuyện này.

MỚI - NÓNG