Bí thư Thăng: 'Cảm ơn cả những người không bầu chúng tôi'

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trò chuyện với cử tri huyện Hóc Môn sáng 4/8. Ảnh: Quốc Ngọc
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trò chuyện với cử tri huyện Hóc Môn sáng 4/8. Ảnh: Quốc Ngọc
TPO - Ngày 4/8, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 9 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hóc Môn. Ông Thăng bày tỏ lòng biết ơn những người đã tín nhiệm chọn mình nhưng cũng cám ơn cả những người không bầu để thấy cần phải nỗ lực hơn nữa, để những ai chưa có niềm tin có thể yên tâm hơn.

Với niềm tin tưởng vào sự quyết liệt của ông Thăng, nhiều bà con cử tri đã mạnh dạn phản ánh thẳng thắn, cũng như đưa ra những gợi ý hết sức hữu ích cho chính quyền địa phương nói riêng và cả thành phố nói chung.

Được phép xây dựng tại những dự án “treo”

Giống như các huyện ngoại thành khác, điều mà cử tri huyện Hóc Môn khá bức xúc vẫn chính là các dự án quy hoạch hàng chục năm chưa thực hiện, khiến người dân “không làm ăn” gì được bởi các dự án “treo” này. Bà Huỳnh Thị Liên (ngụ xã Xuân Thới Đông) cho biết về hoàn cảnh của ba mẹ con bị chồng đuổi ra khỏi nhà phải về ở tạm cạnh bên nhà bà. 

“Họ chỉ có nguyện vọng xin cất một cái nhà cấp 4 cạnh nhà tôi để có nơi chui ra chui vào, nhưng vì vướng quy hoạch tuyến đường 13 - Bà Triệu nối dài trước nhà nên không được cấp phép”, bà Liên nói. Bà đặt vấn đề với các đại biểu Quốc hội và cơ quan chức năng: “Bao giờ tuyến đường này mới làm? Tại sao không cho người dân xây nhà tạm có cam kết, rồi sau này khi giải phóng mặt bằng sẽ giao lại cho nhà nước”?

Ông Trần Văn Thủy (xã Bà Điểm) cho rằng tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ nối liền xã với địa phận tỉnh Long An đã qua hơn 3 nhiệm kỳ lãnh đạo mà vẫn chưa làm được. “Một xã như xã Bà Điểm, chỉ cách trung tâm thành phố có 13km, mà thậm chí gọi taxi không xe nào chạy đến rước. Không làm tuyến đường này, chúng tôi như đang sống ở miền núi”, ông Thủy bức xúc. Tương tự, ông Nguyễn Văn Lên (xã Xuân Thới Đông), kiến nghị sớm thi công tuyến đường Trần Văn Mười vì thành phố đã có chủ trương nhưng mãi đến năm 2019 mới thi công. Trong khi đó, hiện con đường này đã xuống cấp trầm trọng, hệ thống thoát nước hư hỏng nặng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Trả lời những vướng mắc trên, đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho rằng, thành phố đã thống nhất theo hướng hễ quy hoạch nào không khả thi, ảnh hưởng lớn đến người dân thì xóa quy hoạch. Tuy nhiên, sở sẽ cân nhắc để tham mưu cho UBND thành phố, không phải cứ xóa sạch bởi có những dự án ảnh hưởng đến chiến lược phát triển dài lâu, bền vững của quốc gia.

Về vấn đề xây dựng tạm trên đất quy hoạch mà bà Liên nêu ra, phía Sở Xây dựng trả lời từ tháng 8/2014, UBND thành phố đã ban hành quyết định 27 cho sở ngành và địa phương liên quan xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho các khu vực dân cư dính đến quy hoạch.

Biến tướng mua bán nhà tình thương

Cũng theo bà Liên, một vấn đề gây bức xúc lớn ở nông thôn hiện nay chính là việc cấp nhà tình thương cho người nghèo. “Có bao nhiêu người chính chủ còn ở trong nhà tình thương?”, bà Liên hỏi và đưa ra những trường hợp cụ thể ở gần nhà mình. Những người được cấp nhà tình thương, chỉ vào ở được vài ba tháng, thì bán nhà, tiếp tục ra ở phòng trọ. Theo bà Liên, đây là biến tướng của nhà tình thương mà người dân cảm thấy bức xúc vì lãng phí.

Cùng với ý kiến của các cử tri khác về vấn đề ô nhiễm môi trường, thu mua sữa của nông dân, an ninh trật tự… bà Đỗ Thị Lâm Tuyền - Phó chủ tịch UBND huyện Hóc Môn - hứa nghiêm túc tiếp thu. Theo bà, qua khảo sát, hiện huyện có hơn 1.300 doanh nghiệp không phù hợp quy hoạch, có nguy cơ gây ô nhiễm, cháy nổ cao. Huyện sẽ có biện pháp giải quyết. “Vấn đề biến tướng mua bán nhà tình thương, chúng tôi tiếp thu và sẽ có chỉ đạo rà soát kiểm tra báo cáo cho bà con biết trong thời gian sớm nhất”, bà Tuyền khẳng định.

Bà Tuyền cũng hứa về vấn đề thu mua sữa của bà con nông dân, huyện đã có văn bản kiến nghị với Công ty CP Sữa Vinamilk và sắp tới sẽ tổ chức cho bà con đối thoại với công ty.

Ông Thăng đánh giá các sở ngành, chính quyền trả đã thể hiện sự ráo riết, nắm chắc công việc, kể cả tinh thần linh động trong giải quyết khi trả lời thắc mắc, bức xúc của cử tri. Ông cũng đánh giá những ý kiến rất tâm huyết, tỷ mỷ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với đất nước của cử tri huyện Hóc Môn.

Đây là lần tiếp xúc cử tri đầu tiên sau khi có kết quả bầu cử Quốc hội, ông Thăng bày tỏ lòng biết ơn những người đã tín nhiệm chọn mình. “Tôi cám ơn cả những người không bầu cho chúng tôi. Điều đó giúp chúng tôi thấy cần phải nỗ lực hơn nữa để những ai chưa có niềm tin vào chúng tôi có thể yên tâm hơn”, ông nói.

Bí thư Thăng cũng khẳng định với cử tri, tất cả lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước đều giữ lập trường cương quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của quốc gia. Cương quyết chống tham nhũng, tấn công triệt để các loại tội phạm…

Đưa máy bắn cá về nhà văn hóa xã

Đưa ra sáng kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Văn Xê (ngụ xã Xuân Thới Sơn) cho rằng, tình hình an ninh trật tự xã hội ở nông thôn hiện rất phức tạp. Nạn cướp giật, trộm cắp tràn lan. Các đối tượng này hầu hết đều liên quan đến ma túy và các tệ nạn khác. Trong đó, có trò chơi máy bắn cá biến tướng thành cờ bạc khiến nhiều gia đình tan nát. “Theo tôi, nên gom trò chơi bắn cá này về nhà văn hóa xã, để lành mạnh hóa và quản lý dễ dàng hơn. Không cho để ở nhà dân nữa vì dễ biến tướng cờ bạc”, ông Xê nói chân thành.

Trước đề xuất này, Bí thư Thăng cũng tỏ ra thú vị và tán thành: “Chúng ta không cấm máy bắn cá mà có thể xem xét gợi ý này của người dân, đưa về nhà văn hóa xã cho người dân chơi có được không”?

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.